(Truyện dài) Chú bé đeo ba lô màu đỏ - Nguyễn Đình Tú (Phần 3)

(VOH) - Ba Hưng tên Hòa, là người Hà Nội nhưng được sinh ra ở Thạch Biên, trở thành những công nhân đầu tiên của Lâm trường Núi Sam. Là người có nhiều tài lẻ, và khéo tay nhất lâm trường, song cũng là người có nhiều bí ẩn.

(Đọc truyện đêm khuya VOH) - Ba Hưng tên Hòa, là người Hà Nội nhưng được sinh ra ở Thạch Biên, trở thành những công nhân đầu tiên của Lâm trường Núi Sam. Là người có nhiều tài lẻ, và khéo tay nhất lâm trường, song cũng là người có nhiều bí ẩn.

Nhưng ba luôn nợ Hưng câu trả lời về mẹ của chú. Và trong đầu của Hưng thì luôn muốn có lời giải đáp về câu hỏi ấy.

chu be mang ba lo mau do - doc truyen dem khuya

Nhà Hưng bị cháy, ba Hưng quyết định đưa Hưng về quê. Hành trình về quê của Hưng như thế nào, câu hỏi về mẹ sẽ được giải đáp ra sao?

>>>> (Truyện dài) Chú bé đeo ba lô màu đỏ - Nguyễn Đình Tú (Phần 4)

Nghe các truyện khác tại Đọc truyện đêm khuya phát sóng tối thứ 3,5,7, chủ nhật trên sóng phát thanh AM 610Khz của Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM (VOH).

VOH Online

Bình luận

Đọc Báo