(Truyện dài) Chú bé đeo ba lô màu đỏ - Nguyễn Đình Tú (Phần 4)

(VOH) - “Chuyến đò chở hai bố con Hưng qua sông Hoành để về quê vào buổi sáng hôm ấy đã không tới được bờ bên kia".

(Đọc truyện đêm khuya VOH) - “Chuyến đò chở hai bố con Hưng qua sông Hoành để về quê vào buổi sáng hôm ấy đã không tới được bờ bên kia. Thời tiết hôm ấy không có biểu hiện gì bất thường cả.

Chỉ khi con đò bắt đầu rời bến thì trời đổ mưa. Rồi lũ từ trên thượng nguồn đổ về. Rồi mưa nặng hạt, sau chuyển như trút nước, xầm xập, xối xả, như đổ cả máng nước khổng lồ xuống con đò giữa lòng sông.

chu be mang ba lo mau do - doc truyen dem khuya

Con đò bị lật úp khi thác nước ào đến và lướt qua trong gang tấc. Hưng chỉ kịp nhận ra những tiếng kêu khản đặc, chấp chới đâu đó quanh mình rồi rồi bị màn nước cuốn đi...”

>>>> (Truyện dài) Chú bé đeo ba lô màu đỏ - Nguyễn Đình Tú (Phần 5)

Nghe các truyện khác tại Đọc truyện đêm khuya phát sóng tối thứ 3,5,7, chủ nhật trên sóng phát thanh AM 610Khz của Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM (VOH).

VOH Online

Bình luận

Đọc Báo