Cụ ông nghẹt thở vì sặc hột mít

(VOH) - Việc gắp hột mít cũng khó khăn vì hột mít trơn trợt, gắp rồi lại rớt, phải mất 30 phút mới lấy cả nguyên hột mít ra ngoài.

Chiều 12/7, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và kịp thời xử trí cứu sống cụ ông 87 tuổi, ngụ Tây Ninh trong tình trạng nguy kịch, tím tái, tưởng chừng khó qua khỏi vì sặc hột mít gây tắc đường thở.

Tiếp nhận bệnh nhân trong trạng thái tím tái, khó thở, qua chẩn đoán hình ảnh các bác sĩ xác định có một hột mít nằm ở phổi phải của bệnh nhân. Ngay sau đó, các bác sĩ quyết định gắp hột mít ra ngoài qua nội soi bằng ống mềm.

Trong quá trình thao tác xử lý, Bác sĩ Phạm Thị Vân Thanh – khoa Nội soi – chia sẻ việc gắp hột mít cũng khó khăn vì hột mít trơn trợt, gắp rồi lại rớt, phải mất 30 phút mới lấy cả nguyên hột mít ra ngoài. Hiện tại bệnh nhân đã tỉnh táo, hồi phục tốt.

Bác sĩ Vân Thanh khám lại cho cụ ông sau khi gắp dị vật

Thông tin thêm, người nhà bệnh nhân cho biết, trước đó, trong lúc ăn hột mít luộc cụ ông bất ngờ sặc sụa, tím tái sau đó được người nhà đưa ngay đến cơ sở y tế sơ cứu ban đầu rồi tức tốc chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.