|
|
|
Từ phải sang: Phạm
Thị Huyền Trang (giải Chuông vàng vọng cổ 2012), Lê Thị Ngọc
Thảo (giải Chuông bạc vọng cổ 2012) và Nguyễn Văn Đáng (giải ba). Ảnh: NLĐ
|
Nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết một trong những nghệ sĩ tâm huyết với sân khấu
cải lương và cũng là vị giám khảo lâu năm của cuộc thi chuông vàng vọng cổ nhận
xét:
Đúng như tiêu chí của cuộc thi là tìm kiếm những giọng ca hay mới lạ nên về
diễn xuất các bạn hoàn toàn là những tờ giấy trắng, nếu muốn tiến xa hơn trong
nghề thì bản thân mỗi người phải tự trui rèn và phấn đấu học hỏi nhiều hơn nữa.
Một trong những vị giám khảo đã từng nhận được giải khôi nguyên vọng cổ, nghệ sĩ
ưu tú Minh Vương, khẳng định:
Từ những bước đi mò mẫm đầu tiên đến hôm nay đã là 7 năm, cuộc thi “Chuông
vàng vọng cổ” không ngừng khẳng định uy tín của mình. Những gương
mặt được phát hiện từ cuộc thi này như: Võ Minh Lâm, Hồ Ngọc Trinh, Ngọc Đợi, Võ
Thành Phê, Bùi Trung Đẳng…đã trưởng thành từng ngày trong nghề và có một vị thế
rất riêng trong lòng người mộ điệu. Năm nay, mùa chuông vàng thứ 7, gương mặt
trẻ Huyền Trang được vinh danh và sẽ bắt đầu với nhiều thử thách phía trước. Đạo
diễn, nghệ sĩ ưu tú Hữu Lộc, vị giám khảo đã đi theo các thi sinh từ vòng sơ
tuyển và hướng dẫn các thí sinh trong vòng chung kết ở vai trò đạo diễn trong
suốt 7 năm qua, cho biết:
Cuộc thi kết thúc nhưng để lại nhiều trăn trở, suy nghĩ khi lượng thí sinh có
tăng nhưng chất lượng dường như giảm nhiều so với các năm trước. Theo dõi cuộc
thi năm nay từ vòng sơ tuyển mới thấy có nhiều giọng ca rất hay nhưng lại không
có nhịp và tuổi hơi lớn. Riêng 3 thí sinh có mặt ở vòng chung kết xếp hạng thì
chưa phải là những giong ca lạ. Việc bốc thăm ca tại chỗ ở đêm chung kết xếp
hạng là một trong những phần thi hấp dẫn nhất của cụôc thi chuông vàng vọng cổ
nhưng lại quá đánh đố thí sinh.
Trong 7 mùa chuông vàng đã qua có những thí sinh ca diễn xuất sắc tất cả các
vòng nhưng đến phút cuối thì đành để mất giải thưởng vì phần thi bốc thăm. Hấp
dẫn, kịch tính là điều nhất thiết phải có ở mỗi cuộc thi nhưng phải để nó ở
trong một giới hạn nhất định, vì suy cho cùng tất cả các bạn đều còn rất mới với
sân khấu chứ không phải là nghệ sĩ chuyên nghiệp.
Gác lại tất cả những điều chưa được, cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ" đã làm
được một điều có ý nghĩa hơn là khơi gợi lại trong lòng khán giả niềm yêu thích
sân khấu cải lương, nuôi dưỡng thêm ngọn lửa đam mê trong lòng các thí sinh đặc
biệt là các thì sinh trẻ tuổi. Phạm Thị Huyền Trang đã nuôi dưỡng ước mơ sân
khấu từ ngày còn rất nhỏ và giải thưởng này là một hạnh phúc ngoài mong đợi:
Cuộc thi khép lại và giải thưởng chỉ là nấc thang đầu tiên trên chiếc cầu
thang rất dài và đầy gian nan của hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, nếu muốn tiến
xa hơn thì các bạn phải tôi rèn nhiều hơn, không chỉ ở nghề nghiệp mà còn ở cả
cái tâm làm nghề.