Y án tử hình đối với kẻ giết em dâu

(VOH) - Ngày 28/12, TAND Cấp cao tại TPHCM đã xét xử phúc thẩm, tuyên y án tử hình đối với Đặng Văn Tuấn (43 tuổi) về tội “Giết người”.

Anh chồng máu lạnh Đặng Văn Tuấn không thoát án tử

Vào năm 2013, Đặng Văn Tuấn mãn hạn tù và trở về sống chung với mẹ, em trai và chị B.M.H. (vợ không hôn thú của em trai Tuấn) tại phường Cầu Kho, quận 1. Trong cuộc sống, giữa Tuấn và bà H. phát sinh mâu thuẫn. Do bà H. đe dọa đòi lấy mạng nên Tuấn nảy sinh ý định giết bà H.

Vào chiều 28/9/2014, Tuấn và bà H. sử dụng ma túy cùng nhau. Sau đó, khi bà H. đang ngồi trang điểm, bất ngờ Tuấn dùng chày gỗ (dài khoảng 35 cm, rộng 5 cm) đánh liên tiếp 3, 4 cái vào đầu bà H. làm bà ngã xuống. Thấy em dâu chưa chết, Tuấn dùng tay bịt miệng và bóp cổ bà H. cho đến khi bà tắt thở mới buông tay.

Để che giấu hành vi phạm tội, Tuấn phân xác bà H. thành nhiều phần, bỏ vào 3 túi ni lông rồi mang bỏ ở hẻm 594 đại lộ Võ Văn Kiệt phường Cầu Kho quận 1 và khu vực chân cầu Lò Gốm phường 10 quận 6 để phi tang. Sau đó, Tuấn về nhà, định tự sát nhưng được cấp cứu kịp thời.

Tại phiên xử sơ thẩm vào ngày 24/8, TAND TPHCM đã tuyên phạt Đặng Văn Tuấn mức án tử hình về tội “Giết người”. Sau phiên xử, bị cáo Tuấn làm đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

Theo nhận định của hội đồng xét xử, định hành vi của bị cáo Tuấn là mất nhân tính, không chỉ sát hại nạn nhân mà bị cáo còn thực hiện hành vi man rợ khi phi tang thi thể nạn nhân. Xét thấy bị cáo không còn khả năng cải tạo thành người có ích cho xã hội, Hội đồng xét xử quyết định tuyên y án sơ thẩm, xử phạt bị cáo Tuấn về tội “Giết người” với mức án tử hình.