Giống như ở các chặng trước, khi các đội mạnh ghìm nhau, những tay đua trẻ đã
bứt lên dẫn đầu đoàn đua, có lúc khoảng cách giữa hai tốp lên đến 2 phút rưỡi.
Diễn biến của chặng này chỉ sôi động khi đoàn đua vào đến chân đèo Cả bởi các
đội đều chọn khu vực này để bứt phá tranh chấp Áo đỏ vua leo núi. Hai tay đua
Trần Quốc Dũng và Nguyễn Trường Tài của Dược Domesco ĐT đã lần lượt chinh phục
đỉnh đèo Cả, thứ ba là Nguyễn Thành Tâm của BVTVAG. Như vậy, Nguyễn Thành Tâm đã
có thêm 2 điểm để củng cố vị trí dẫn đầu áo đỏ vua leo núi với 11 điểm.
Lúc này, các tay đua ADC THVL ra sức kéo đoàn, và khi cách đích 30 km, nhóm 2 đã
bắt kịp tốp đầu, cùng đưa nhau về đích. Trần Văn Quyền của Qk7 đã xuất sắc rút
thắng Đỗ Tuấn Anh của Dược Domesco ĐT và Lê Văn Duẩn của Eximbank TP.HCM để cán
đích đầu tiên, với thời gian là 3h29’39”, tốc độ trung bình 37,777 km/h. Lê Văn
Duẩn củng cố vững chắc chiếc áo xanh khi đạt 102đ, hơn Đỗ Tuấn Anh đến 30đ.
Về trong tốp đông cùng giờ, áo vàng Trần Thanh Điền tiếp tục dẫn đầu bảng tổng
sắp cá nhân. Nội dung đồng đội, BVTVAG vẫn xếp nhất, theo sau là Qk7 và BVTVSG.
Trần Văn Quyến về nhất chặng thứ 12. |
Hôm nay, 26/4, đoàn đua nghỉ tự do tại Nha Trang, chuẩn bị cho chặng đua
quyết định từ Nha Trang lên Đà Lạt, một chặng đua gian khổ khi phải chinh phục 2
ngọn đèo Khánh Lê và Giang Ly. Nhiều khả năng, kết quả chung cuộc sẽ ngã ngũ khi
đoàn đua đến TP ngàn hoa trên cao nguyên Lang Bian.