Những nỗi đau bất ngờ, dai dẳng

(VOH) - Mỗi tiếng trôi qua, có một người chết và 2 đến 3 người mang thương tật suốt đời. Những kết cục đau lòng đó bởi nhân tai đầy ám ảnh: tai nạn giao thông.

Đằng sau đó là nỗi đau mà với bao người phải mang nặng cả đời. “Ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” năm nay, ngày 15/11/2015 một lần nữa khẩn thiết rung lên hồi chuông báo động về vấn nạn nhức nhối ấy. Trong chuỗi hoạt động sự kiện này, Ủy ban an toàn giao thông thành phố phối hợp cùng các sở ngành liên quan tổ chức thăm và tặng quà (trị giá 3 triệu đồng/ phần quà) cho 29 gia đình có người thân bị tai nạn giao thông gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Bà Triệu Lệ Khánh, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và ông Trần Thanh Bình, chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 3 trao quà cho đại diện gia đình ông Hoàng Văn Kỳ. Ông Kỳ bị chấn thương sọ não sau tai nạn giao thông đang điều trị tại bệnh viện 115. (Hình: Phương Nguyệt)

Bà Tạ Thị Ba, năm nay 81 tuổi, bị chấn thương sọ não. Bà bị xe tải tông phải khi đang đi bán vé số dạo cách đây 1 năm. Nay bà đã có thể phục hồi dần trí nhớ nhưng hình ảnh này khiến nhiều người không khỏi xót xa. (Hình: Phương Nguyệt)

Còn anh Bùi Minh Hiếu (ngụ xã Tam Thôn Hiệp huyện Cần Giờ) làm công việc phụ hồ. Trên đường đi làm về, anh bị 2 thanh niên say xỉn lái xe máy  tông vào. Ngót nửa năm trôi qua, anh vẫn đang sống cuộc sống thực vật. Vợ anh, chị Phạm Thị Bông bỏ việc, ở nhà chăm chồng với hy vọng mong manh, anh có tiến triển như lời bác sĩ dặn dò. Nhà anh đã nghèo nay còn sa sút hơn.(Hình: PLGT)

Hễ ai hỏi đến chuyện người con trai của mình, bà Thương đều chảy nước mắt. Vụ tai nạn giao thông cách đây gần 5 tháng đã cướp đi người con trai duy nhất của bà. Anh La Hán Lưu 23 tuổi là người chung sống, nuôi dưỡng mẹ già sau khi hai chị gái lập gia đình. Anh bị 1 xe ben mất lái tông vào trong lúc đang ngồi ở tiệm sửa xe cách nhà hai trăm mét. (Hình: Phương Nguyệt)

Nạn nhân thứ hai trong cùng vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đó là bà Bùi Thị Phước (sinh năm 1952). Bà đang ngồi trong nhà thì bị chiếc xe ben ủi thẳng vào, sập một phần nhà và bà tử vong tại chỗ. Đây là nơi xảy ra vụ tai nạn nghiệt ngã này. Sau tai nạn xảy ra với vợ, chồng bà Phước đã sửa lại căn nhà nhỏ lùi sâu vào mép đường. (Hình: Phương Nguyệt)