Chàng vợ của em “phơi bày” những rắc rối của phụ nữ thời hiện đại

(VOH) - Trong Chàng vợ của em, Mai (Phương Anh Đào) được giới thiệu như một hình mẫu phụ nữ của thời đại mới.

Không chỉ xinh đẹp, tài giỏi, Mai còn là một cô gái độc lập, mạnh mẽ trong cách sống và rắn rỏi, quyết đoán trong công việc. Sở hữu một sự nghiệp đang trên đà thăng tiến, một căn hộ sang trọng bậc nhất thành phố, một chú cún dễ thương làm bầu bạn và một anh chàng trưởng phòng đẹp trai luôn quan tâm đến mình, Mai khiến mọi người từ nể phục đến ghen tị về cuộc sống cô đang có. 

Ngôi nhà bừa bộn vì không có ai chăm sóc, lại thêm một chú cún quậy phá

Ngôi nhà bừa bộn vì không có ai chăm sóc, lại thêm một chú cún quậy phá.

Thế nhưng, Chàng vợ của em không chủ đích tạo ra một hình mẫu phụ nữ hoàn hảo. Đạo diễn Charlie Nguyễn mong muốn khai thác những điều gần gũi, quen thuộc như chính cuộc sống hàng ngày của bao người phụ nữ khác. Câu chuyện “tìm vợ” một quý cô công sở bận rộn chỉ là màn mở đầu cho một cú “lật tẩy” của Charlie Nguyễn về bộ mặt thứ hai của những cô nàng thành đạt như Mai.

Loạt hình ảnh mới nhất về Mai chứng tỏ rằng, mọi sự hoàn hảo hào nhoáng bên ngoài dường như chỉ là vỏ bọc cho một đời sống cá nhân đầy rắc rối của cô. Người phụ nữ “điển hình” thời hiện đại ấy không có thời gian để dành cho chính mình và gia đình. 

Một căn nhà bừa bộn, ngổn ngang với giấy tờ sổ sách, với những hộp đồ ăn nhanh dần chất đống mỗi ngày là kết quả của bao ngày dài chỉ biết đến công việc mà không dọn dẹp nhà cửa.

Một cú “lật tẩy” của Charlie Nguyễn về bộ mặt thứ hai của những cô nàng thành đạt như Mai.

Một cú “lật tẩy” của Charlie Nguyễn về bộ mặt thứ hai của những cô nàng thành đạt như Mai.

Nếu như ở công ty, mọi ánh nhìn dành cho Mai là sự thán phục, thì nhìn thấy cuộc sống của cô ở nhà, chắc hẳn mọi người sẽ phải ngán ngẩm. Không chỉ để nhà cửa bừa bộn, Mai còn có cách sinh hoạt không khoa học, thức khuya dậy sớm, lúc nào cũng ưu tiên cho công việc khiến cô thường rơi vào trạng thái mệt mỏi, căng thẳng.

Chú cún cưng đáng yêu tên Heo buồn và cô đơn đến mức bị trầm cảm…

Khi quyết định chuyển thể cuốn tiểu thuyết Busy Woman Seeks Wife thành phim, Charlie Nguyễn mong muốn gửi đến khán giả một câu chuyện gần gũi như chính cuộc sống hàng ngày của mỗi người. V

à Mai chính là nhân vật quan trọng nhất giúp anh mở ra một góc nhìn đầy thấu hiểu dành cho những cô nàng bận rộn thời hiện đại.

Với lối kể chuyện nhẹ nhàng mà hài hước, Chàng vợ của em chắc chắn sẽ khiến khán giả cười thật nhiều khi phơi bày những chuyện chưa đẹp các quý cô công sở bận rộn thời nay.

Phim chính thức ra mắt khán giả vào ngày 24/8/2018.