Được biết, năm nay chính phủ Campuchia đã huy động thêm 120 chuyến xe buýt để đưa người dân về quê đón Tết. Nhưng con số này cũng không kham nổi số lượng người đổ về các tỉnh quá đông.
Họ đành phải ngậm ngùi mà chen chúc trong những chuyến xe tư nhân bị nhồi nhét chẳng khác những hình ảnh tại Việt Nam nhiều năm về trước.
Những chiếc xe tư nhân đưa người dân về quê đón Tết với đầy hàng hóa.
Không khác gì đang chở cả ngôi nhà trên xe.
Những chuyến xe này, không chỉ phải nhồi nhét người với số lượng “khủng” mà còn phải gánh theo quà cáp, hàng hóa mà hành khách mang theo về làm quà cho gia đình hoặc mang theo để lỡ trộm có viếng thăm phòng trọ thì cũng… trắng tay.
Xe máy cũng được gửi lên xe ôtô để mang về quê đón Tết.
Những hình ảnh thú vị khi người dân Campuchia về quê đón Tết
Những tài sản này có khi chỉ là một cái nồi có giá trị, thùng đựng nước đá hay những bộ quần áo đắt tiền… và có giá trị nhất có lẽ là chiếc xe máy để đưa họ đến nơi làm việc.
Và sau ba ngày Tết, những chuyến xe như vậy lại đưa họ trở lại khu đô thị đông đúc, lại hối hả vào cuộc sống mưu sinh thường ngày.
Vì thiếu xe về quê nên họ đành chấp nhận tình cảnh này.
Thiệt khâm phục khả năng cơi nới và ràng buộc của các nhà xe.