Mẹ Trần Thị Bông là 1 trong 2 mẹ Việt Nam anh hùng được Đài nhận phụng dưỡng suốt đời nên Đài thường xuyên thăm hỏi và trợ cấp, đặc biệt là vào mỗi dịp lễ, Tết.
Năm nay đã 87 tuổi, nhưng mẹ vẫn còn giữ ký ức vẹn nguyên về những năm tháng kháng chiến, đặc biệt là trường hợp hy sinh của chồng và 2 con của mẹ, trong đó, liệt sĩ Huỳnh Văn Phát hy sinh khi ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước đã cận kề.
Xúc động trước những hy sinh mất mát to lớn của Mẹ, ông Nguyễn Nam Tuấn, Phó giám đốc Đài TNND TPHCM thay mặt lãnh đạo Đài đã ân cần thăm hỏi và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc, tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, đồng thời động viên mẹ và gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương học tập cho thế hệ mai sau.