Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao nhà tình nghĩa cho gia đình có công cách mạng tại Long An

(VOH) - Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sĩ, chiều 24/7, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến dự lễ trao nhà tình nghĩa cho gia đình má Tư- Nguyễn Thị Sa (85 tuổi), tại ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An.

Cùng tham dự có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Phạm Văn Rạnh, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Thân Thị Thư.

Kinh phí hơn 450 triệu đồng xây dựng căn nhà tình nghĩa 80 m vuông cho má Tư do Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM và các đơn vị, cá nhân từng được gia đình má Nguyễn Thị Sa che chở, nuôi giấu trong kháng chiến vận động hỗ trợ xây dựng. Đi kèm ngôi nhà, còn có các phần quà tặng: gồm tivi, tủ thờ, tủ lạnh, quạt máy…

Huyện Đức Hoà, tỉnh Long An có hơn 6.000 liệt sĩ, gần 1.000 Mẹ Việt Nam Anh hùng. Trong đó, hơn 40 năm trước, An Thạnh là “vùng trắng” - địa bàn trọng điểm thường xuyên đối mặt liên tục với những trận càn của Mỹ - Nguỵ.

Gia đình má Nguyễn Thị Sa đã bám trụ, không sợ hiểm nguy nuôi giấu nhiều cán bộ, trong đó có các cán bộ thuộc Ban Binh vận Sài Gòn - Gia Định lúc bấy giờ như: bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - nay là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, bà Thân Thị Thư - nay là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM…

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Thân Thị Thư chụp ảnh lưu niệm với gia đình má Nguyễn Thị Sa tại lễ trao nhà tình nghĩa.

Má Nguyễn Thị Sa được trao Huân chương Kháng chiến hạng Nhì. Chồng má là liệt sĩ Phạm Văn Sắc, được trao Huân chương Kháng chiến hạng Nhất. Cả 10 người con của má đều tham gia cách mạng. Hiện má sống cùng người con gái út là chị Phạm Thị Nhung, đang công tác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ ấp An Thạnh.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng 3 phần quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng tại xã. Mỗi phần quà trị giá 5 triệu đồng.