Tin tức tai nạn giao thông hôm nay 18/8/2019: Xe khách lật, hàng chục hành khách kêu cứu thảm thiết

(VOH) – Đang chạy trên đường thì bị nổ bánh, chiếc xe khách mất lái loạng choạng rồi lật ngang giữa đường. Hàng chục hành khách bị thương được đưa đi cấp cứu.

Xe khách lật, hàng chục hành khách kêu cứu thảm thiết

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, xe khách 30 chỗ mang BKS: 51B-203.07 Thảo Linh chạy chuyến Bến xe Miền Đông đi Bình Phước, khi đến quốc lộ 13, đoạn qua phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương thì xe bất ngờ bị nổ bánh, mất lái, chao đảo rồi lật ngang trên đường – Báo VNN thông tin.

Tin tức tai nạn giao thông hôm nay 18/8/2019: Xe khách lật, hàng chục hành khách kêu cứu thảm thiết

Xe lật ngang trên đường khiến hàng chục hành khách hốt hoảng - Ảnh: VNN

Hậu quả, hàng chục hành khách trên xe có cả trẻ em bị thương, gào khóc thảm thiết. Tài xế nhanh chóng thoát ra ngoài cùng người dân đập cửa xe, đưa mọi người ra ngoài đi cấp cứu.

Bà Nguyễn Thị Xoan (hành khách) cho biết xe khách chở kín người, khi đến đoạn đường trên thì bất ngờ chao đảo, lao tới gần 100m nữa rồi mới lật ngang. Mọi người ai cũng hoảng loạn, gào khóc.

Tin tức tai nạn giao thông hôm nay 18/8/2019: Xe khách lật, hàng chục hành khách kêu cứu thảm thiết

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VNN

Tại hiện trường, xe khách bị lật ngang giữa đường, kính xe bể nát, văng tung toé; một bánh sau của xe khách văng xa hơn 10 mét. Giao thông qua khu vực ùn tắc nghiêm trọng sau tai nạn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt xử lý vụ tai nạn. Đến trưa ngày 18/8, Công an huyện Bàu Bàng (Bình Dương) vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến hàng chục hành khách bị thương.

Lái xe say rượu gây tai nạn, xế hộp 2 tỷ bốc chảy dữ dội

Sáng 18/8, Công an TP.Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã huy động lực lượng PCCC với 1 xe chữa cháy và 1 kíp gồm 7 cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng cứu một chiếc ô tô bốc cháy trên đường. Sau một thời gian ngắn, ngọn lửa bốc cháy trên xe đã được khống chế và dập tắt.

Báo ATGT đưa tin, khoảng 1 giờ 27 sáng ngày 18/8, một xe ôtô hiệu Toyota Prado mang BKS: 14A 240.99 lưu thông trên đường Trần Quốc Nghiễn, TP.Hạ Long bất ngờ mất lái đâm vào dải phân cách giữa đường gây nổ lốp, sau khi gây tai nạn tài xế vẫn cho xe tiếp tục chạy đến đoạn cuối đường Trần Quốc Nghiễn trước cửa khách sạn Royal (phường Hồng Hà, TP.Hạ Long). Lúc này, phía đầu xe đã bốc cháy và ngọn lửa bùng phát.

Tin tức tai nạn giao thông hôm nay 18/8/2019: Xe khách lật, hàng chục hành khách kêu cứu thảm thiết

Vụ cháy gây thiệt hại cho chủ xe khoảng 2 tỷ đồng - Ảnh: ATGT

“Chủ nhân của chiếc xe tên là Cường. Người này đi uống rượu và say nên đã đâm vào dải phân cách. Khi xe bốc cháy thì Cường đã nhảy được ra ngoài. Theo báo cáo ban đầu của chủ xe thì vụ cháy gây thiệt hại 2 tỷ đồng”, vị lãnh đạo Công an TP Hạ Long cho biết.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Tông vào đuôi xe tải, 1 người tử vong thương tâm

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 40 ngày 17/8, Bùi Thanh Sơn (SN 1978, ngụ thị trấn Chợ Gạo) điều khiển xe máy mang BKS: 63 B4 428-92, khi đến đường Dương Khuy ở thị trấn Chợ Gạo thì bất ngờ mất lái tông trực diện vào đuôi xe tải mang BKS: 63C 057-81 do anh Lê Văn Tính (SN 1987, ngụ xã Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè) điều khiển đang dừng bên đường - Báo CAND thông tin.

https://voh.com.vn/tag/tai-nan-giao-thong.html

Lực lượng chức năng đang xử lý vụ tai nạn - Ảnh: CAND

Hậu quả, cú tông mạnh, khiến Sơn ngã xuống đường tử vong tại chỗ; chiếc xe máy hư hỏng nặng, biến dạng hoàn toàn.

Cơ quan Công an đã khám nghiệm hiện trường, đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông này. 

Tin tức tai nạn giao thông hôm nay 16/8/2019: Hai mẹ con thương vong sau va chạm với xe khách – Va chạm với xe máy cùng chiều, xe của vợ chồng ông Hằng ngã xuống đường thì bị xe khách phía sau chạy tới cán qua người khiến cháu bé 11 tuổi tử vong tại chỗ. 
Tin tức tai nạn giao thông hôm nay 15/8/2019: Xe khách nát đầu sau cú đâm đuôi xe tải – Vụ tai nạn khiến cả hai phương tiện hư hỏng nặng, rất may không có thương vong về người.