Gà trống...hầu tòa

(VOH) - Một tòa án tại Pháp phải miễn cưỡng tiếp nhận đơn kiện về một chú gà trống.

“Bị đơn” tên Maurice, là một chú gà trống với thân hình lực lưỡng, mào đỏ au cùng với tiếng gáy rất to, khỏe, vang xa là niềm tự hào của chủ Maurice. Nhưng lại là nỗi ám ảnh của vị hàng xóm thích ngủ nướng.

Chú gà trống Maurice

Chú gà trống Maurice

Sau một thời gian dài bị đánh thức từ sáng sớm với tiếng gáy vang xa của Maurice, hai vợ chồng già về hưu Jean Louis Biron và Joëlle Andrieux có căn nhà nghỉ dưỡng trên đảo Oléron, Pháp đã khởi kiện chú gà này với lý do: gây ồn ào ảnh hưởng đến giấc ngủ của họ.

Chủ Maurice - cô Corinne Fesseau, đã trả lời quan tòa buổi xét xử sơ thẩm sáng 4/7 rằng: gà trống của bà đã làm những việc thuận theo tự nhiên như bao con gà trống khác và nhiệm vụ của nó là gáy vào mỗi sáng sớm.

gà trông hầu tòa,

Mặc dù phải hầu tòa, nhưng bị cáo “Maurice” không những không bị ghét bỏ, mà trái lại danh tiếng của chú nổi như cồn. Trong ngày phán xét, rất nhiều người dân sống trong vùng đã tập trung trước tòa án để cổ vũ cho Maurice.

Quả là một vụ án hết sức “đau đầu” cho bồi thẩm đoàn và bản án sẽ được quyết định vào tháng 9/2019 tới.