Cuộc đua xe đạp Nam kỳ khởi nghĩa 2019 : Hành trình thắm tình hữu nghị

(VOH) - Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ khởi nghĩa, Cúp phát thanh VOH lần thứ 22 năm 2019, vòng đua 3 nước Việt Nam - Campuchia - Lào, diễn ra từ 21/10 đến 29/10/2019

Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ khởi nghĩa, Cúp phát thanh VOH lần thứ 22 năm 2019, vòng đua 3 nước Việt Nam - Campuchia - Lào, diễn ra từ 21/10 đến 29/10/2019 khép lại thành công, hoàn tất hành trình 1.000km đường đua từ TPHCM qua thủ đô Phnom Penh (Campuchia) và kết thúc tại thủ đô Viêng Chăn (Lào), trong những tình cảm nồng ấm của người hâm mộ nước bạn.

Cuộc đua nhằm thiết thực chào mừng 79 năm ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 – 23/11/2019), chào mừng 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019).

Cuộc đua nối tiếp thành công của mùa giải lần thứ 21 năm 2018, lần đầu tiên trong làng xe đạp thể thao Việt Nam tổ chức giải đua xe đạp qua 3 nước Việt Nam - Campuchia - Lào, thể hiện tinh thần thể thao không biên giới, góp phần thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia - Lào.

Phát huy thành công đó, Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM tiếp tục tổ chức lộ trình đua qua 3 nước Việt Nam - Campuchia - Lào, lần đầu tiên đến thủ đô Phnom Penh và thủ đô Viêng chăn, kết nối những trái tim yêu thể thao, kết nối tình hữu nghị của người dân 3 nước chung dòng Mê Kông thêm sâu sắc, đậm đà.

Hành trình vượt nắng gió, lan tỏa tình yêu thể thao không biên giới

Lễ khai mạc 1

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm chuẩn bị phất cờ lệnh xuất phát

Lễ khai mạc 2

Quang cảnh lễ khai mạc

Cuộc đua xe đạp Nam kỳ khởi nghĩa Cúp phát thanh VOH năm 2019 có sự tham dự của 60 tay đua thuộc 10 đội mạnh: Anh Văn Hội Việt Mỹ TPHCM, MM Mega Market, Hòa Thắng - Hóc Môn, Calytos Đồng Tháp, Dược Domesco Đồng Tháp, Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang, Tập đoàn Lộc Trời, Nhựa Bình Minh Bình Dương, Vĩnh Long và đội đua khách mời Lào. Cuộc đua gồm 8 chặng, xuất phát từ TPHCM đi qua Phnom Penh, kết thúc tại thủ đô Viêng chăn của Lào, tổng cộng qua 14 địa phương của 2 nước bạn chung mái nhà Đông Dương.

Khởi tranh ngày 21/10, chặng mở màn của giải đua xuyên biên giới 117km qua cửa khẩu Mộc Bài (Việt Nam) và Bavet (Campuchia), kết thúc tại tỉnh Svay Rieng. 

Ở chặng đua này, thêm một dấu ấn đặc biệt là những vòng quay xe đạp của các vận động viên cũng như đoàn đua đã thông suốt xuyên qua các cửa khẩu nối liền 2 nước, như một thông điệp ý nghĩa về tinh thần thể thao không biên giới, trong niềm phấn khởi của đoàn đua và người hâm mộ thể thao.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm trao cờ lệnh xuất phát cho Ban tổ chức giải

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm trao cờ lệnh xuất phát cho Ban tổ chức giải.

Đoàn đua qua cửa khẩu Mộc Bài (Việt Nam) xuyên cửa khẩu Bavet (Campuchia)

Đoàn đua qua cửa khẩu Mộc Bài (Việt Nam) xuyên cửa khẩu Bavet (Campuchia)

3. Tay đua ngoại binh Javier Perez một mình cán đích đầu tiên ở chặng 1a

Tay đua ngoại binh Javier Perez một mình cán đích đầu tiên ở chặng 1

4. Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn xe đạp mô tô thể thao Việt Nam Ngô Quang Vinh

Ông Ngô Quang Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn xe đạp môtô thể thao Việt Nam chia sẻ: “Khi đoàn đua đi qua cửa khẩu Mộc Bài không dừng lại mà chúng ta đua từ Việt Nam qua nước bạn Campuchia, tôi rất rung động trước những hình ảnh đó. Đây cũng là một trong những khoảnh khắc hết sức đáng nhớ trong suốt mấy chục năm tôi gắn bó cùng xe đạp thể thao. Chúng tôi muốn mang một thông điệp thể thao không biên giới, đặc biệt giữa ba nước anh em Việt Nam - Lào - Campuchia”.

Ngày 22/10, sau lễ trao áo vàng, áo xanh, áo trắng chặng 1 cho các vận động viên xuất sắc và làm lễ xuất phát chặng 2 từ tỉnh Svay Rieng đến thủ đô Phnom Penh (Campuchia)  dài gần 120km. Đích đến tại bệnh viện Chợ Rẫy - Phnom Penh - một công trình y tế thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và gắn bó giữa Việt Nam - Campuchia, cũng như giữa TPHCM và thủ đô Phnom Penh.

Các tay đua trên đường đến Phnôm Pênh

Các tay đua trên đường đến Phnôm Pênh

6. Các tay đua về đích tại bệnh viện Chợ Rẫy - Phnom Penh, công trình y tế thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và gắn bó giữa VN - Campuchia

Các tay đua về đích tại bệnh viện Chợ Rẫy - Phnom Penh, công trình y tế thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và gắn bó giữa VN - Campuchia

7. Tay đua TPHCM Lê Nguyệt Minh (áo đỏ) về nhất chặng 2 để chiếm áo xanh nước rút

Tay đua TPHCM Lê Nguyệt Minh (áo đỏ) về nhất chặng 2 để chiếm áo xanh nước rút

8. Đoàn mô-tô bảo vệ lộ trình chào hoàn thành nhiệm vụ chặng đua đến Phnôm Penh

Đoàn mô-tô bảo vệ lộ trình chào hoàn thành nhiệm vụ chặng đua đến Phnôm Penh

Những vòng xe của tình hữu nghị trên đất bạn Campuchia

Phó Thủ tướng  Campuchia (Thứ hai từ trái sang) dự Gala cùng đoàn đua

Phó Thủ tướng  Campuchia (thứ hai từ trái sang) dự Gala cùng đoàn đua

Chia tay thủ đô Phnom Penh, ngày 23/10, đoàn tiếp tục cuộc hành trình đến với Kongpong Cham, dài 124km. Kết thúc chặng, đoàn đua di chuyển về tỉnh Kratie.

Ông Trần Văn Sách, Chủ tịch Hội Việt kiều Campuchia tại Kratie chia sẻ khi đón đoàn: “Phấn khởi và xúc động lắm, khi thấy đoàn đua Việt Nam qua đây. Chứng tỏ rằng tình hữu nghị giữa 2 nước ngày càng phát triển, gắn bó. Bà con người Việt chứng kiến đoàn đua thì quá mừng, vui lắm”. Chặng thứ 4, ngày 24/10, sau lễ xuất phát từ tỉnh Kratie, các vận động viên tiếp tục chinh phục lộ trình dài 139km, vượt qua nắng nóng gay gắt để về đích tại tượng đài lịch sử quân tình nguyện Việt Nam tại tỉnh Stung Treng, nằm bên dòng Mekong mát lành. 

Những tay đua cũng là những sứ giả thể thao

Những tay đua cũng là những sứ giả thể thao

Đoàn đua về đích tại tỉnh Kampong Cham (Campuchia)

Đoàn đua về đích tại tỉnh Kampong Cham (Campuchia)

Đoàn đua qua cung đường dọc sông Mekong tại Stung Treng, Campuchia

Đoàn đua qua cung đường dọc sông Mekong tại Stung Treng, Campuchia

Người hâm mộ Campuchia chờ đón đoàn đua tại Stung Treng

Người hâm mộ Campuchia chờ đón đoàn đua tại Stung Treng

Người hâm mộ Campuchia chờ đón đoàn đua ở đích đến, tại đài tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam ở tỉnh Stung Treng, Campuchia

Người hâm mộ Campuchia chờ đón đoàn đua ở đích đến, tại Đài tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam ở tỉnh Stung Treng, Campuchia

16. Đoàn đua trao thưởng tại địa điểm lịch sử, đài tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam tại Stung Treng, Campuchia

Đoàn đua trao thưởng tại địa điểm lịch sử, Đài tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam tại Stung Treng, Campuchia

Áo xanh vua nước rút

Áo xanh vua nước rút

Tranh nước rút điểm giải thưởng dọc đường

Tranh nước rút điểm giải thưởng dọc đường

Niềm vui chiến thắng

Niềm vui chiến thắng

Quang cảnh đoàn đua

Quang cảnh đoàn đua

Mỗi cua-rơ là mỗi chiến binh trên trên hành trình thiên lý

Sáng sớm ngày 25/10, từ tỉnh Stung Treng, đoàn đua vượt qua bụi đất đỏ đến cửa khẩu Trapeang Kriel (Campuchia), chuẩn bị cho một khoảnh khắc lịch sử khác, đua xuyên biên giới qua cửa khẩu Nongnok Khien của nước bạn Lào.  

Đoàn đua qua cửa khẩu Nongnok Khien (Lào)

Đoàn đua qua cửa khẩu Nongnok Khien (Lào)

Ngay khi vừa sang cửa khẩu, đoàn đua đã nhận những tình cảm đặc biệt ấm nồng. Hình ảnh các em học sinh, thầy cô giáo và nhân dân xếp hàng dọc 2 bên đường cùng nụ cười rạng rỡ, những cái vẫy tay hào hứng đã tiếp thêm sự hưng phấn cho đoàn đua vượt nắng gió chinh phục hành trình thiên lý.

Hào hứng chào đón đoàn đua

Hào hứng chào đón đoàn đua

24. Những nụ cười tỏa nắng của các bạn học sinh trên đất Lào chờ đón đoàn đua ngay cửa khẩu Nongnok Khiên

Những nụ cười tỏa nắng của các bạn học sinh trên đất Lào chờ đón đoàn đua ngay cửa khẩu Nongnok Khiên

25. Những nụ cười tỏa nắng của các bạn thanh niên học sinh trên đất Lào chờ đón đoàn đua

Những nụ cười tỏa nắng của các bạn thanh niên học sinh trên đất Lào chờ đón đoàn đua

Người hâm mộ và các em học sịnh Champasak vẫy chào, cổ vũ nồng nhiệt cho các tay đua

Người hâm mộ và các em học sịnh Champasak vẫy chào, cổ vũ nồng nhiệt cho các tay đua

Trưởng Ban Tổ chức cuộc đua Lê Công Đồng cùng các thanh niên, cổ động viên Champasak chờ đón đoàn đua

Trưởng Ban Tổ chức cuộc đua Lê Công Đồng cùng các thanh niên, cổ động viên Champasak chờ đón đoàn đua

Cảm giác gần gũi, thân thương như về nhà. Trên đường về đích tại Thành phố Pakxe, Champasak, đâu đâu đoàn đua cũng chứng kiến những cánh tay vẫy chào nồng nhiệt, cùng tiếng hô vang Việt Nam - Lào ấm áp và đầy ngọt ngào. Bao nhiêu vất vả, mệt mỏi dường như tan biến.

Tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Champasak

Tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Champasak

Như được tiếp thêm sức mạnh, vận động viên Thongmany Saynhalat của Lào đã thi đấu đầy mạnh mẽ để về đích trong top 3 vận động viên dẫn đầu chặng này, một kết quả xứng đáng và hết sức ý nghĩa.

Ngày 26/10, đoàn đua di chuyển về nghỉ tại tỉnh Savanakhet, để ngày 27/10 thi đấu chặng đua thứ 6 từ Savanakhet đến tỉnh Khammouan độ dài 132km, sau đó di chuyển về nghỉ tại tỉnh Bolykhamxay. Ngày 28/10, từ Bolykhamxay, đoàn đua đi dọc dãy Trường Sơn trong sự phấn khởi lạ lùng, hướng về thủ đô Viêng Chăn trong sự cổ vũ đầy phấn khích suốt hành trình của các em học sinh, thầy cô giáo và người hâm mộ đất nước triệu voi. 

Đoàn đua đi dọc Trường Sơn hùng vĩ

Đoàn đua đi dọc Trường Sơn hùng vĩ

Đường đua gian khổ vẫn không thiếu những nụ cười

Đường đua gian khổ vẫn không thiếu những nụ cười

Người hâm mộ Lào vẫy cờ Việt Nam chào đón đoàn đua khi vào thủ đô Viêng chăn

Người hâm mộ Lào vẫy cờ Việt Nam chào đón đoàn đua khi vào thủ đô Viêng chăn

Người hâm mộ và các em học sinh cổ vũ hết mình cho đoàn đua

Người hâm mộ và các em học sinh cổ vũ hết mình cho đoàn đua

Áo xanh Lê Nguyệt Minh khẳng định đẳng cấp khi tung nước rút mạnh mẽ về nhất chặng 7

Áo xanh Lê Nguyệt Minh khẳng định đẳng cấp khi tung nước rút mạnh mẽ về nhất chặng 7

Hào hứng chào đón đoàn đua

Hào hứng chào đón đoàn đua

Hào hứng chào đón đoàn đua

Hào hứng chào đón đoàn đua của các em học sinh

36. Hào hứng chào đón đoàn đua

Hào hứng chào đón đoàn đua

Đại diện BTC nhận quà lưu niệm từ lãnh đạo tỉnh Bolikhamxay

Đại diện BTC nhận quà lưu niệm từ lãnh đạo tỉnh Bolikhamxay

Ký tên lưu niệm lên chiếc áo đấu đặc biệt của cuộc đua

Ký tên lưu niệm lên chiếc áo đấu đặc biệt của cuộc đua

Tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Thủ đô Viêng chăn

Trưởng Ban Điều hành Nguyễn Công Vinh (ngồi sau) theo sát từng diễn biến trên đường đua

Trưởng Ban Điều hành Nguyễn Công Vinh (ngồi sau) theo sát từng diễn biến trên đường đua

Đặc biệt, vòng đua quanh thủ đô Vieng Chan ngày 29/10 với độ dài 60km là một vòng đua lịch sử, ghi dấu ấn đẹp trong lòng nhân dân thủ đô Vieng Chan, cũng như mang đến niềm hạnh phúc khó tả đối với đoàn đua. Bởi lẽ, những cảm xúc trong một cuộc đua xuyên biên giới lịch sử có lẽ khó lặp lại trong đời các vận động viên  chuyên nghiệp cũng như các thành viên trong đoàn.

Trước khi bắt đầu chặng đua quanh thủ đô Viêng chăn, các danh hiệu chung cuộc của giải đã ngã ngũ, vì thế, chặng đua cuối diễn ra cởi mở, hào hứng, không nặng tính chuyên môn. Đây là lần đầu tiên giải có chặng đua vòng quanh thủ đô nước bạn, nên đón nhận những tình cảm và sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ. Tay đua đội Lào Thongmany Sanhalat đã xuất sắc về nhất chặng đua này, như một hình ảnh ấn tượng và ý nghĩa khép lại hành trình vòng đua ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào thắm tình hữu nghị. 

Chiếc áo vàng dành cho vận động viên xuất sắc nhất được Javier đoạt ngay chặng đầu và bảo vệ thành công áo vàng chung cuộc

Chiếc áo vàng dành cho vận động viên xuất sắc nhất được Javier đoạt ngay chặng đầu và bảo vệ thành công áo vàng chung cuộc

Đoàn đua diễu hành qua Patuxay Park, thủ đô Viêng chăn của Lào 1

Đoàn đua diễu hành qua Patuxay Park, thủ đô Viêng chăn của Lào 1

Đoàn đua giơ tay chào khi hoàn tất chặng đua cuối tại Viêng chăn, như lời cảm ơn cho những tình cảm của người hâm mộ nước bạn Lào

Đoàn đua giơ tay chào khi hoàn tất chặng đua cuối tại Viêng chăn như lời cảm ơn cho những tình cảm của người hâm mộ nước bạn Lào

44. Tay đua Thongmaly Sanhalat của Lào về nhất chặng đua vòng quanh thủ đô Viêng chăn

Tay đua Thongmaly Sanhalat của Lào về nhất chặng đua vòng quanh thủ đô Viêng chăn

Kết quả chung cuộc, đội Anh văn Hội Việt Mỹ TPHCM thâu tóm 2 danh hiệu cá nhân cao quý nhất giải, gồm áo xanh vua nước rút thuộc về Lê Nguyệt Minh và áo vàng chung cuộc thuộc về ngoại binh Sarda Perez Javier.

Đây là lần thứ hai liên tiếp Sarda Perez Javier đoạt chiếc áo vàng danh giá này. Đội Anh văn Hội Việt Mỹ TPHCM còn giành ngôi á quân nội dung đồng đội, trong khi cúp vô địch đồng đội thuộc về đội Tập đoàn Lộc Trời.  Chiếc áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất thuộc về tay đua Lê Hải Đăng, đội Dược Domesco Đồng Tháp. Đội đua này cũng đoạt hạng ba nội dung đồng đội. Trong khi đó, giải phong cách Fair Play thuộc về Vĩnh Long.

Áo xanh vua nước rút chung cuộc thuộc về tay đua TPHCM Lê Nguyệt Minh

Áo xanh vua nước rút chung cuộc thuộc về tay đua TPHCM Lê Nguyệt Minh

Trao áo vàng chung cuộc cho Sarda Perez Javier, cùng phần thưởng cho các tay đua xếp hạng nhì và ba chung cuộc

Trao áo vàng chung cuộc cho Sarda Perez Javier, cùng phần thưởng cho các tay đua xếp hạng nhì và ba chung cuộc

Đội tập đoàn Lộc trời nâng cao cúp vô địch đồng đội

Đội tập đoàn Lộc trời nâng cao cúp vô địch đồng đội

Ông Nguyễn Bá Hùng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào (phải, hàng đầu) trao thưởng cho đội đoạt cúp vô địch đồng

Ông Nguyễn Bá Hùng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào (phải, hàng đầu) trao thưởng cho đội đoạt cúp vô địch đồng

Đội Anh văn Hội Việt Mỹ TPHCM đoạt á quân đồng đội, cùng 2 danh hiệu áo vàng, áo xanh xuất sắc (3)

Đội Anh văn Hội Việt Mỹ TPHCM đoạt á quân đồng đội, cùng 2 danh hiệu áo vàng, áo xanh xuất sắc (3)

Trưởng Ban Tổ chức cuộc đua ông Lê Công Đồng

Trưởng Ban Tổ chức cuộc đua ông Lê Công Đồng

Ông Nguyễn Bá Hùng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào ký tên lưu niệm lên chiếc áo đặc biệt của giải

Thắm tình hữu nghị đậm đà

Cuộc đua diễn ra quyết liệt, hấp dẫn, ấm áp tình cảm nhưng cũng đầy nỗi lo về những khó khăn, vất vả suốt hành trình dài gian nan. Vì vậy khi cuộc đua khép lại thành công, Ban tổ chức cuộc đua thở phào nhẹ nhõm, cùng những cảm xúc lâng lâng hạnh phúc, ghi dấu những nỗ lực rất lớn thành hiện thực, góp phần vun đắp tình cảm hữu nghị ba nước Việt Nam-Campuchia-Lào. Thể thao nói chung và xe đạp nói riêng đã tạo thêm cơ hội cho người dân, người hâm mộ 3 nước anh em, dù có thể khác biệt về ngôn ngữ nhưng đã thật sự gắn bó qua niềm đam mê thể thao, giao lưu thắt chặt thêm tình cảm hữu nghị.

Ông Lê Công Đồng, Giám đốc Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM, Trưởng Ban Tổ chức cuộc đua khẳng định: “Cuộc đua xe đạp NKKN tranh cúp phát thanh VOH lần thứ 22 năm 2019 lần đầu tiên đua xuyên biên giới 3 nước Việt Nam - Campuchia - Lào đến với 2 thủ đô Phnom Penh và Vieng Chan, đã thành công tốt đẹp. Đặc biệt đoàn đua đã thật sự hạnh phúc khi đón nhận được nhiều tình cảm yêu mến của lãnh đạo và nhân dân các địa phương nơi đoàn đua đi qua, thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó, hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa nhân dân 3 nước chúng ta”.

Trưởng Ban Tổ chức cuộc đua ông Lê Công Đồng

Trưởng Ban Tổ chức cuộc đua ông Lê Công Đồng

Những khó khăn về thủ tục, về việc liên hệ kết nối, khảo sát, về kinh phí tổ chức đã được Ban tổ chức khắc phục từng bước với quyết tâm lớn. Những nỗ lực đó thêm phần ý nghĩa khi mang lại kết quả tốt đẹp, chứng kiến sự thành công của cuộc đua 2019, thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa 3 nước chung dòng Mekong thêm sắt son, gắn bó, đậm đà. Ông Mông-xa Ruon, tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng chia sẻ: “Cá nhân tôi cảm thấy rất vui mừng khi được đón tiếp đoàn đua, và Ban tổ chức lựa chọn tỉnh chúng tôi làm một điểm đến trong các chặng đua. Đây không chỉ đơn thuần là một giải đua thể thao mang tầm quốc tế, tôi tin  rằng mỗi vận động viên là một đại sứ hòa bình kết nối mối quan hệ hợp tác giữa nhân dân 3 nước Đông Dương, Campuchia Lào và Việt Nam”.

Có một hình ảnh rất đáng nhớ ở giải đua năm 2019, đó là chiếc Áo vàng biểu tượng theo suốt đoàn đua để lưu lại chữ ký lưu niệm của lãnh đạo các địa phương nơi đoàn đua đi qua.

Ông Nguyễn Bá Hùng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào ký tên lưu niệm lên chiếc áo đặc biệt của giải

Ông Nguyễn Bá Hùng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào ký tên lưu niệm lên chiếc áo đặc biệt của giải

52. Chiếc áo đấu đặc biệt của cuộc đua đã hoàn tất sứ mệnh thu thập chữ ký của các lãnh đạo địa phương nơi đoàn đua đi qua

Chiếc áo đấu đặc biệt của cuộc đua đã hoàn tất sứ mệnh thu thập chữ ký của các lãnh đạo địa phương nơi đoàn đua đi qua

Chiếc áo vàng biểu tượng ý nghĩa này của cuộc đua sẽ được trưng bày tại phòng truyền thống VOH, ghi dấu cuộc đua xe đạp lịch sử - không chỉ của làng đua xe đạp VN mà đối với cả làng đua xe đạp Đông Nam Á - lần đầu tiên đua xuyên biên giới 3 nước và đến với thủ đô Phnom Penh (Campuchia) và thủ đô Viêng Chăn (Lào).

Trên hành trình qua đất nước Chùa Tháp, ở mỗi nơi đoàn đua đi qua và dừng chân, đọng lại bao điều tốt đẹp, bao nhiêu cảm xúc. Đây cũng là dịp để mỗi thành viên đoàn đua tri ân các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã đóng góp xương máu hồi sinh nước bạn láng giềng. 2019 cũng đánh dấu tròn 30 năm quân tình nguyện Việt Nam, "đội quân nhà Phật"  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia.

Qua Lào, người anh em chung lưng dãy Trường Sơn, gắn bó thủy chung tình nghĩa, luôn nhắc nhớ và dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp. 70 năm trước, ngày 30/10/1949, lực lượng Quân tình nguyện Việt Nam chính thức được thành lập. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Giúp nhân dân nước bạn tức là mình tự giúp mình", nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam không quản ngại khó khăn, gian khổ, chấp nhận mọi hy sinh, sát cánh cùng các lực lượng của cách mạng Lào tuyên truyền, giác ngộ quần chúng, xây dựng cơ sở và phát triển lực lượng chính trị; xây dựng, phát triển lực lượng vũ trang, phát động nhân dân đấu tranh, củng cố, mở rộng vùng giải phóng; chiến đấu chống địch càn quét, lấn chiếm; bảo vệ nhân dân, chính quyền và thành quả cách mạng Lào, tô thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt - Lào.

Đoàn đua dọc theo dãy Trường Sơn hùng vĩ tiến về thủ đô Viêng chăn

Đoàn đua dọc theo dãy Trường Sơn hùng vĩ tiến về thủ đô Viêng chăn

Đoàn đua trên cung đường dọc theo dãy Trường Sơn

Đoàn đua trên cung đường dọc theo dãy Trường Sơn

Mỗi tay đua thể hiện tinh thần và ý chí mạnh mẽ vượt nắng, vượt gió, vượt lên chính mình trong hành trình gian khổ này

Thành công của cuộc đua còn có sự hỗ trợ hết mình của các địa phương với đoàn đua, sự hỗ trợ của các lãnh sự, đại sứ quán Lào và Campuchia tại Việt Nam. Qua đó, đơn vị tổ chức cùng các cơ quan đơn vị, địa phương các nước bạn giao lưu, tìm hiểu, giúp đỡ, hợp tác thuận lợi, thêm gắn bó. Đoàn đua cũng rất cảm động trước sự hỗ trợ tích cực về an ninh và giao thông của lực lượng cảnh sát các địa phương nơi đoàn đua đi qua.

Trong suốt hành trình của cuộc đua, vất vả và nhiều kỷ niệm nhất có lẽ là lực lượng mô tô bảo vệ lộ trình. Cự ly di chuyển trong quá trình thi đấu và trở về với khoảng cách gần 2000 cây số, với thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng, mưa rào và cả những đường bụi mù, gió bạt nhưng tất cả đoàn đua đã về đích an toàn, đúng tiến độ.

Đội mô tô xếp đội hình trật tự và đẹp mắt trên đường di chuyển

Đội mô tô xếp đội hình trật tự và đẹp mắt trên đường di chuyển

Hành trình an toàn vòng đua 3 nước Việt Nam-Campuchia-Lào có sự góp sức lớn của các thành viên moto TPHCM

Hành trình an toàn vòng đua 3 nước Việt Nam-Campuchia-Lào có sự góp sức lớn của các thành viên moto TPHCM

60. Vượt dốc

Vượt dốc

Tham quan phòng truyền thống Đại sứ quán Việt Nam tại Lào - 2

Tham quan phòng truyền thống Đại sứ quán Việt Nam tại Lào - 3

Bày tỏ sự vui mừng trước thành công của cuộc đua xe đạp Nam kỳ khởi nghĩa 2019 - Cúp phát thanh VOH, vòng đua 3 nước Việt Nam – Campuchia – Lào, ông Nguyễn Bá Hùng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào nhấn mạnh, đây là một giải thể thao rất có ý nghĩa, góp phần thắt chặt thêm tình cảm hữu nghị gắn bó giữa ba nước. “Giải đua xe đạp lần này tôi rất mừng đã diễn ra thành công, rất có ý nghĩa trong hoạt động đối ngoại. Đài đóng vai trò chủ trì rất lớn trong thành công này. Hoạt động này mang tính chất giao lưu thể thao nhưng cũng nhằm thắt chặt quan hệ giữa Việt Nam – Lào – Campuchia. Chúng tôi rất vui mừng và đánh giá cao những nỗ lực của Đài trong việc phối hợp cùng các cơ quan ban ngành tổ chức được một sự kiện lớn, kỳ công. Hôm nay xem như đã thành công, thay mặt Đại sứ quán tôi xin chúc mừng. Chúng ta đã tổ chức một giải đua mang tính quốc tế, góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa Việt Nam - Lào - Campuchia” - ông Nguyễn Bá Hùng nói.

Đại sứ Nguyễn  Bá Hùng

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng (phải), đại sứ Việt Nam tại Lào trao đổi cùng lãnh đạo VOH

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng (phải), đại sứ Việt Nam tại Lào trao đổi cùng lãnh đạo VOH

Người hâm mộ cổ vũ đoàn đua 

Người hâm mộ cổ vũ khi đoàn đua đi qua

Cuộc đua xe đạp Nam kỳ Nam kỳ khởi nghĩa lần thứ 22 năm 2019, Cúp phát thanh VOH, vòng đua ba nước Việt Nam – Campuchia – Lào khép lại, song những dư âm, những khoảnh khắc đẹp, những kỷ niệm đáng nhớ chắc chắn sẽ còn được lưu giữ, được nhắc nhớ nhiều với mỗi thành viên đoàn đua, với lãnh đạo các địa phương, người hâm mộ những nơi đoàn đua đi qua và dừng chân. Bởi lẽ, cuộc đua phát huy đầy đủ những ý nghĩa tốt đẹp nhất thể thao mang lại. Tinh thần đoàn kết, mạnh mẽ, bền bỉ mà các vận động viên, các lực lượng tham gia đoàn đua thể hiện chính là biểu tượng cho tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân ba nước, là tinh thần bền bỉ, kiên cường trong chinh phục thiên nhiên và quá trình giành độc lập dân tộc, xây dựng Tổ quốc của 3 đất nước anh em chung một mái nhà Đông Dương, chung dòng Mê Kông đậm đà.