Cô giáo của con tôi - Trầm Nguyên Ý Anh

(VOH) - “...Hai đứa ngồi cả một buổi rồi. Huy đã cảm thấy khát...Nhỏ Hân cứ ngồi nhẩn nha thắt con rít từ mấy cọng lá dừa Huy đã rọc dùm lúc nãy...”

(Đọc truyện đêm khuya VOH) - “...Hai đứa ngồi cả một buổi rồi. Huy đã cảm thấy khát. Bờ ao sạch bon vì ông Năm- ba của nhỏ Hân rất siêng làm cỏ. Nhỏ Hân cứ ngồi nhẩn nha thắt con rít từ mấy cọng lá dừa Huy đã rọc dùm lúc nãy. Con nhỏ này “ác dữ”.

Đã biết người ta muốn nói chuyện quan trọng mà cứ làm cái mặt tỉnh queo như không có chuyện gì. Con rít Hân thắt đã dài lắm rồi. Huy liếc qua, trời đất! Rít gì mà dài gần một thước vậy...”

Co_giao_cua_con_toi_Doc_truyen_dem_khuya_VOH

Nghe các truyện khác tại Đọc truyện đêm khuya phát sóng tối thứ 3,5,7, chủ nhật trên sóng phát thanh AM 610Khz của Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM (VOH).

VOH Online

Bình luận

  • Diễm Phương 15:08, 06/12/2016
    Câu truyện này hay quá nghe lại nhớ về ngày xưa. Cảm ơn chương trình đọc truyện đêm khuya của VOH nhé

Đọc Báo