(Truyện ngắn) Bốn chiếc đồng hồ treo trên một bức tường - Nguyễn Thị Hậu

(VOH) - Có lẽ ai trong chúng ta cũng một lần thốt lên từ “bận quá”, “xa quá”, không thể gặp nhau được, không thể ngồi chia sẻ với nhau.

(Đọc truyện đêm khuya VOH) - Có lẽ ai trong chúng ta cũng một lần thốt lên từ “bận quá”, “xa quá”, không thể gặp nhau được, không thể ngồi chia sẻ với nhau. Thật ra, có xa quá, có bận quá hay điều gì đi nữa chỉ là cái cớ vì xa hay gần đôi khi không do khoảng cách mà nó được tính bằng lòng người.

“...Cô vẫn hay nhìn lên bốn chiếc đồng hồ treo trên tường, giữa bốn múi giờ khác nhau ấy là khoảng cách không gian xa xôi. Thật ra, đồng hồ chỉ là chiếc máy đếm thời gian, còn không gian xa gần là do con người quyết định. Khoảng cách khi tính bằng dặm bằng km thậm chí bằng năm ánh sáng thì vẫn còn đo đếm được nhưng khoảng cách do chiếc điện thoại gây ra có khi là vô tận...”


bon chiec dong ho treo tren bua tuong - doc truyen dem khuya

Nghe các truyện khác tại Đọc truyện đêm khuya phát sóng tối thứ 3,5,7, chủ nhật trên sóng phát thanh AM 610Khz của Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM (VOH).

VOH Online

Bình luận

Đọc Báo