Khẳng khái buông xuống những tổn thương trong tác phẩm Sống đời bình an

(VOH) - Cuốn sách “Sống đời bình an” như một phương tiện kết duyên, một món quà ý nghĩa dành cho độc giả vào những ngày cuối năm 2018.

Sau thành công của tác phẩm “Thả trôi phiền muộn”, vào chiều 15/12, tại Đường sách Thành phố, Sư cô Suối Thông tiếp tục có buổi giao lưu giới thiệu ấn phẩm thứ 2 của mình với độc giả “Sống đời bình an”. Ngoài những bài viết nhẹ nhàng gần gũi, các thiền ngữ đậm chất triết lý thì còn có những câu chuyện ngắn trong tập sách mới này. Trong đó, phần lớn là những trải nghiệm của chính tác giả, với những cách vượt lên tích cực, nhằm đem lại những điều bổ ích cho người đọc.

Sách sống đời bình an

Cuốn sách “Sống đời bình an”

Tác giả muốn gửi gắm đến cho bạn đọc thông điệp nuôi dưỡng trái tim trẻ thơ, nhớ vì mình mà sống, biết nuôi dưỡng những tư tưởng riêng và đặc biệt khảng khái buông xuống những tổn thương.

Cuốn sách “Sống đời bình an” như một phương tiện kết duyên, một món quà ý nghĩa dành cho độc giả vào những ngày cuối năm 2018.