Scandal bị ép quan hệ 100 lần của sao nữ 'Vườn sao băng' sau 9 năm: Nhân chứng đã lộ diện

Cựu Bộ trưởng Tư pháp bắt đầu bị 'sờ gáy' và sau 9 năm điều tra trong vô vọng vì dính líu tới quá nhiều quan chức cấp cao của chính phủ, cuối cùng cũng đã có người chịu đứng ra làm chứng.

Vào ngày 6/3/2011, trong chương trình “8 O’clock News” của SBS đã đưa tin làm nhiều người bàng hoàng: "Nữ diễn viên quá cố Jang Ja Yeon đã phải quan hệ tình dục với 31 khách hàng với tổng số 100 lần". 

Theo kết quả điều tra mới nhất được công bố lúc này, Cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp và CEO của một hãng rượu hàng đầu Hàn Quốc bị nghi có liên quan đến vụ lạm dụng tình dục của diễn viên "Vườn sao băng" Jang Ja Yeon.

VOH-Dien-vien-Han-Quoc-Jang-Ja-Yeon-bi-lam-dung-tinh-duc-100-lan-1

Theo tin của Korea Herald vào ngày 4/12/2018, đội điều tra đặc biệt đã mở lại vụ án nữ diễn viên "Vườn sao băng" Jang Ja Yeon sau 9 năm và đã "sờ gáy" đến quan chức cấp cao. Theo đó, người đứng đầu hãng sản xuất rượu nổi tiếng tại Hàn Quốc Park Moon Deok, Giám đốc điều hành khách sạn Koreana - Bang Yong Hoon và Cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp Kwon Jae Jin bị nghi dính líu tới vụ lạm dụng tình dục của Jang Ja Yeon.

Cụ thể vào năm 2008, nữ diễn viên quá cố đã dùng bữa với 3 nhân vật cấp cao này. Kwon, một công tố viên cấp cao tại Văn phòng Công tố Tối cao vào thời điểm đó, được cho là cũng đã tham dự bữa tối trên theo lời mời của Park Moon Deok. Đội điều tra cho biết, họ đang cố gắng xác định lý do tại sao Kwon Jae Jin lại có mặt tại bữa tối hôm đó. Sau khi nữ diễn viên qua đời và để lại tờ danh sách tố cáo, các nhân vật cấp cao trong danh sách đều không bị điều tra hay khởi tố. Kwon bị nghi lợi dụng quyền lực để can thiệp vào quá trình điều tra vụ án Jang Ja Yeon ban đầu.

VOH-Dien-vien-Han-Quoc-Jang-Ja-Yeon-bi-lam-dung-tinh-duc-100-lan-2
Jang Ja Yeon (ngoài cùng bên trái) từng góp mặt trong trong bộ phim đình đám "Vườn Sao Băng".

Trước khi phục vụ với tư cách là Bộ trưởng Bộ Tư pháp từ năm 2011-2013, Kwon Jae In từng là Giám đốc Văn phòng Công tố Seoul kiêm Thư ký Tổng thống cấp cao về các vấn đề dân sự dưới trướng Tổng thống Lee Myung Bak.

Jang Ja Yeon chỉ mới 29 tuổi vào thời điểm đó và là một nữ diễn viên mới. Cô từng xuất hiện trong bộ phim truyền hình nổi tiếng của đài KBS "Vườn Sao Băng". Năm 2009, cô đã kết liễu mạng sống, đồng thời để lại thư tuyệt mệnh tố cáo loạt nhân vật cấp cao lạm dụng tình dục cô. Trong bức thư tay, cô cho biết rằng mình buộc phải quan hệ với khoảng 30 nhân vật "có máu mặt", bao gồm các công chức, nhà báo và nhà sản xuất phim truyền hình nổi tiếng.

VOH-Dien-vien-Han-Quoc-Jang-Ja-Yeon-bi-lam-dung-tinh-duc-100-lan-3
Năm 2009 làng giải trí Hàn Quốc nhận phải cú sốc lớn khi Jang Ja Yeon bất ngờ tự tử và công khai sự thật động trời phía sau ánh hào quang của giới showbiz.

Chương trình “8 O’clock News” 2009 tiết lộ: "Một tài liệu 230 trang do bạn bè của Jang Ja Yeon, người đã tự tử tháng 3/2009, viết và trực tiếp gửi đến. Trong tài liệu, một câu chuyện có tựa đề "Snow" đã miêu tả việc làm thế nào một nghệ sĩ chưa nổi tiếng bị buộc bước vào một ngành công nghiệp giải trí tồi tệ". “8 O’clock News” trích dẫn tài liệu như sau: "Các cảnh sát viên điều tra vụ án Jang Ja Yeon biết thực tế này, nhưng đã chọn cách bỏ qua nó. Jang Ja Yeon yêu cầu phải "trả thù" cho cô ấy trong tài liệu". 


Tài liệu ghi thêm: "Jang Ja Yeon đã phải làm trò giải trí cho 31 người với tổng cộng 100 lần. Cô ấy bị buộc phải quan hệ tình dục. Tuy nhiên, những yêu cầu của người đại diện Kim từ công ty cũ của cô cho thấy một câu chuyện hoàn toàn khác. Jang Ja Yeon đã giữ hồ sơ về công việc của họ, và trong những hồ sơ này, tiết lộ danh tính nhiều cán bộ, viên chức nhà xuất bản, các công ty, tổ chức tài chính, và các quan chức có liên quan đến giới truyền thông". 

Ngoài ra, “8 O’clock News” tiết lộ: "Một chuyên gia về chữ viết đã xác nhận rằng các tài liệu này đều của Jang Ja Yeon. Jang Ja Yeon đã viết: "Hãy trả thù. Không có cách nào khác cả. Những người đàn ông đó đến bắt tôi phải phục vụ hơn 100 lần. Bất cứ khi nào tôi nhận được quần áo mới để mặc, tôi lại phải đáp ứng nhu cầu cho một con quỷ. Không chỉ ở Kangnam, mà còn tại Suwon Karaoke và các tiệm khác nhau. Ngay cả ngày giỗ của cha mẹ tôi mà họ cũng bắt tôi phục vụ. Tôi đã làm một danh sách, hãy trả thù cho tôi cho đến khi chết. Ngay cả khi nếu tôi chết, tôi cũng sẽ trả thù từ dưới mộ!". 

Vụ án khép lại vào năm 2009, nhưng chỉ có giám đốc và quản lý của Jang Ja Yeon bị xử phạt không giam giữ. Nhiều nhân chứng và các phương tiện truyền thông cho rằng áp lực từ bên ngoài đã ảnh hưởng đến cuộc điều tra. Sau 9 năm, vào cuối tháng 5 vừa qua, một ban hội thẩm đặc biệt thuộc Bộ Tư pháp đã xem xét các phán quyết trước đây và đề nghị phát động một cuộc điều tra nhằm mở lại vụ án.

Ngày 3/12 vừa qua, một nữ diễn viên họ Yoon đã chấp nhận đứng ra làm chứng trong phiên tòa xét xử một trong những kẻ bị tình nghi ngược đãi Jang Ja Yeon - đối tượng họ Cho. Yoon khẳng định rằng cô đã chứng kiến ​​Jang Ja Yeon bị cựu nhà báo Chosun Ilbo lạm dụng tình dục vào tháng 8/2008. Nhóm điều tra đã tiết lộ rằng, một trong những công tố viên cấp cao đã tham gia vào cuộc điều tra ban đầu năm 2009 và giúp Cho được biệt đãi bởi vì vợ của y vốn là một công tố viên.

VOH-Dien-vien-Han-Quoc-Jang-Ja-Yeon-bi-lam-dung-tinh-duc-100-lan-4

Nữ diễn viên họ Yoon kêu gọi chính quyền trừng phạt nghiêm khắc đối với những kẻ lạm dụng tình dục vì quá khứ ám ảnh. Cô kể lại: "9 năm đã trôi qua kể từ vụ việc năm xưa. Tôi vẫn nhớ rõ như in những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Là một nữ diễn viên tân binh, đó là lần đầu tiên tôi hiểu "phục vụ đồ uống" có nghĩa là gì. Đó là lần đầu tiên tôi gặp chủ tịch Chosun Ilbo, lần đầu tiên tôi thấy Jang Ja Yeon bị lạm dụng tình dục".Sau đó, Yoon đã từ bỏ sự nghiệp của mình, chuyển ra nước ngoài vì nỗi ám ảnh dai dẳng. Cô còn chia sẻ thêm: "Trên đời vẫn còn tồn tại những kẻ ngược đãi. Đã tới lúc họ gặp quả báo".

Điểm danh những bộ phim học đường Hàn Quốc 'không xem là phí cả đời': Dream High, Boys Over Flowers, The Heirs... là những bộ phim học đường Hàn Quốc gây tiếng vang một thời và nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả trên toàn châu Á.
Những bộ phim tình cảm Hàn Quốc hay nhất mà mọt phim không thể bỏ qua (phần 1): Trong không khí Giáng sinh đang đến gần, hãy cùng điểm lại những bộ phim tình cảm Hàn Quốc sở hữu dàn trai xinh - gái đẹp từng gây sốt trên toàn châu Á nhé!