Dịp Tết ở nhà nên "cày" phim gì?

(VOH) - Với bối cảnh Tết âm lịch - dịp lễ đặc biệt nhất của đa số người châu Á, những nhà làm phim đã đem đến những tác phẩm đặc sắc sau đây.

Tết Nguyên Đán có thể nói là dịp lễ quan trọng và đặc biệt nhất trong năm tại nhiều quốc gia châu Á, đặc biệt là khu vực Đông Á và Đông Nam Á.

Vào ngày này, các thành viên trong gia đình sẽ có dịp quây quần bên nhau ăn bữa cơm đoàn viên, trò chuyện thăm hỏi nhau và cùng thực hiện nhiều hoạt động liên quan đến phong tục, tập quán khác.

Hiển nhiên, đối với các nhà làm phim, không có điều gì là không thể trở thành nguồn cảm hứng để sáng tạo và dịp Tết Nguyên Đán cũng thế.

VOH giới thiệu đến các bạn những bộ phim lấy bối cảnh ngày Tết Cổ truyền với những nội dung đặc sắc nhất để "cày" trong dịp nghỉ lễ này nhé.

Hùng Sư Thiếu Niên - I Am What I Am (2021)

  • Quốc gia: Trung Quốc
  • Thể loại: Hoạt hình, hài hước
  • Đạo diễn: Tôn Hải Bằng
  • Thời lượng: 104 phút
Dịp Tết ở nhà nên
Hùng Sư Thiếu Niên nhận được nhiều lời khen bởi nội dung ý nghĩa liên quan đến truyền thống

Một trong những hoạt động nghệ thuật đặc trưng của dịp Tết Âm lịch chính là múa lân. Trong bộ phim hoạt hình này, chúng ta có cơ hội theo chân chàng trai A Quyên và những người bạn của cậu trong hành trình chinh phục ước mơ trở thành nghệ nhân múa lân.

A Quyên là một thiếu niên sống một mình ở chốn phố thị bận rộn, hằng ngày phải làm nhiều việc khác nhau để kiếm sống. Cậu thường bị gọi mỉa mai là "tên mèo bệnh".

Trong thâm tâm cậu luôn ôm ấp niềm đam mê với môn múa lân, nhưng lại chưa có đủ dũng khí bởi cuộc sống mưu sinh vất vả.

Một ngày nọ, cậu gặp được một cô bạn trạc tuổi có tên giống với mình. Cô bạn ấy đã cổ vũ cậu hãy dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình.

Được truyền cảm hứng bởi cô ấy, A Quyên quyết định lập một team biểu diễn múa lân với hai người bạn A Mao và A Cẩu. Cùng nhau, họ tập luyện và vượt qua đủ mọi thử thách, mọi định kiến để hiện thực hóa đam mê của mình. Từ một chú "mèo bệnh", A Quyên dần dần trưởng thành, hóa thành thiếu niên sư tử dũng mãnh.

Xem thêm: Top 20+ phim hoạt hình 3D Trung Quốc hay nhất mọi thời đại

Hổ Vĩ - Tigertail (2020)

  • Quốc gia: Hoa Kỳ
  • Thể loại: Tâm lý, gia đình
  • Đạo diễn: Alan Yang
  • Diễn viên: Mã Thái, Cát Hiểu Khiết, Lý Hồng Kỳ, Lý Khôn Giác, Phương Hựu Tâm, Trần Xung,...
  • Thời lượng: 91 phút
Dịp Tết ở nhà nên
Poster phim Hổ Vĩ

Bộ phim xoay quanh cuộc đời của Phẩm Thụy (Lý Hồng Kỳ đóng thời niên thiếu, Mã Thái đóng tuổi trung niên). Ông vốn xuất thân nghèo khó, từng có một mối tình đầu nhiệt huyết và đắm say. Nhưng rồi ông đã từ bỏ tất cả để kết hôn với một người mà mình không yêu chỉ để thực hiện ước mơ sang Mỹ đổi đời.

Dù vậy, cuộc sống của ông vẫn trôi qua trong cô độc ở tuổi trung niên, khi vợ chồng ông đã ly dị còn con gái thì xa cách.

Dịp Tết ở nhà nên
Phẩm Thụy và con gái trong ngày Tết Cổ truyền

Phẩm Thụy nhớ về tình yêu thời trẻ, nhớ về người thân mình đã bỏ lại tại quê nhà và mong muốn có thể thân thiết hơn với con gái. Vào ngày Tết Cổ truyền, khi con gái Phẩm Thụy tổ chức bữa tiệc đoàn viên cho gia đình và bạn bè thân thiết, ông quyết định ngồi lại bên cô và mở lòng về cuộc đời của mình.

Chúng Ta Của Sau Này - Us And Them (2018)

  • Quốc gia: Trung Quốc
  • Thể loại: Lãng mạn, tâm lý
  • Đạo diễn: Lưu Nhược Anh
  • Diễn viên: Tỉnh Bách Nhiên, Châu Đông Vũ,...
  • Thời lượng: 120 phút
Dịp Tết ở nhà nên
Lâm Kiến Thanh và Phương Tiểu Hiểu gặp nhau vào dịp chuẩn bị đón Tết và nhanh chóng tìm được sự gắn kết

Phim là câu chuyện tình vừa đẹp lại đầy day dứt của Lâm Kiến Thanh (Tỉnh Bách Nhiên) và Phương Tiểu Hiểu (Châu Đông Vũ). Họ gặp nhau trên một chuyến tàu về quê đón Tết và nhanh chóng trở nên thân thiết nhờ sự đồng điệu trong tâm hồn.

Cả hai đều không thân thiết với người nhà và đều rời xa quê hương để đến Bắc Kinh, chật vật tìm mọi cách để tồn tại ở chốn đô thị phồn hoa.

Dịp Tết ở nhà nên
 

Không lâu sau đó, Kiến Thanh và Tiểu Hiểu từ bạn bè trở thành người yêu. Họ bên nhau qua những khó khăn, những buồn vui, cãi vã rồi lại làm hòa. Mối tình nhiệt huyết là thế nhưng rồi cũng không thắng được hiện thực cuộc sống khắc nghiệt.

Họ quyết định rời xa nhau. 10 năm sau, Kiến Thanh và Tiểu Hiểu lần nữa gặp lại nhau trên chuyến bay ngày cận Tết. Những ký ức, những cảm xúc năm xưa như sống lại. Liệu còn cơ hội nào cho mối tình dang dở năm ấy?

Xem thêm: 15 bộ phim Trung Quốc buồn khiến người xem không kìm được nước mắt

Về Quê Ăn Tết - Going Home For Tet (2018)

  • Quốc gia: Việt Nam
  • Thể loại: Hài hước, gia đình
  • Đạo diễn: Nguyễn Hoàng Anh
  • Diễn viên: Ngô Thanh Vân, Jun Phạm, Trung Dân, Ngọc Tưởng,...
  • Thời lượng: 80 phút
Dịp Tết ở nhà nên
 

Đậu Xanh (Ngô Thanh Vân) và Đậu Đỏ (Jun Phạm) là hai chị em rời quê lên thành phố lập nghiệp. Họ kiếm sống bằng nghề lái xe đò, nổi tiếng trong giới bởi thói chạy xe bất chấp. Dịp Tết gần đến, vì Đậu Đỏ muốn về quê ăn Tết nên hai chị em rất cần tiền.

Cũng vì vậy mà họ chấp nhận chở ông Tư Ếch (Trung Dân) và cả gia đình về Cà Mau, vì ông Tư Ếch hứa bao trọn xe và sẽ trả bất cứ giá nào hai chị em muốn.

Dịp Tết ở nhà nên
Chị em Đậu Xanh và Đậu Đỏ

Đến ngày khởi hành, hai chị em lại đồng ý cho thêm 4 người khách lạ mặt khác lên cùng chuyến xe vì muốn có thêm nhiều tiền hơn. Ông Tư Ếch tuy bất bình nhưng cũng đành chịu. Tuy nhiên, đi được một đoạn, chị em Đậu Xanh bắt đầu nhận thấy 4 vị khách kia có dấu hiệu nhắm đến tài sản ông Tư Ếch.

Họ sẽ làm gì để ngăn cản chuyện xấu xảy ra? Liệu gia đình ông Tư Ếch và chị em họ có an toàn về quê đón Tết cùng gia đình?

Mình Ơi Đừng Qua Sông - My Love Don't Cross That River (2013)

  • Quốc gia: Hàn Quốc
  • Thể loại: Phim tài liệu, gia đình, tình cảm
  • Đạo diễn: Jin Mo Young
  • Diễn viên: Jo Byeong Man, Kang Kye Yeol
  • Thời lượng: 85 phút
Dịp Tết ở nhà nên
Cặp vợ chồng lớn tuổi đã lấy đi nước mắt của bao người bằng câu chuyện tình yêu bình dị tuổi xế chiều

Đây là một phim tài liệu được thực hiện trong vòng 15 tháng, xoay quanh cặp vợ chồng lớn tuổi Jo Byeong Man (98 tuổi) và Kang Kye Yeol (89 tuổi). Con cháu họ đều đã trưởng thành và có cuộc sống riêng, chỉ có hai ông bà nương tựa nhau sống qua ngày ở một căn nhà nhỏ trong một ngôi làng miền núi.

Dịp Tết đến, con cháu sẽ tề tựu về bên ông bà, thăm hỏi và ôn chuyện xưa. Thế nhưng gia đình nào cũng vậy, không thể tránh khỏi những mâu thuẫn, cãi vã.

Dịp Tết ở nhà nên
Con cháu tề tựu tại nhà ông bà chúc tuổi vào ngày Tết Cổ truyền (tiếng Hàn gọi là Seollal)

Mình Ơi Đừng Qua Sông là một trong những phim tài liệu độc lập thành công nhất về mặt thương mại của Hàn Quốc khi liên tục dẫn đầu doanh thu phòng vé. Bộ phim cũng nhận được nhiều lời tán dương của giới chuyên môn trên khắp thế giới.

Xem để cảm nhận vẻ đẹp của tình yêu tuổi xế chiều, của những người đã bên nhau qua hơn 70 mùa xuân của cuộc đời, để có thêm niềm tin vào sự vĩnh cửu của tình yêu.

Dì Đào - A Simple Life (2012)

  • Quốc gia: Hong Kong, Trung Quốc
  • Thể loại: Gia đình, tâm lý
  • Đạo diễn: Hứa An Hoa
  • Diễn viên: Lưu Đức Hoa, Diệp Đức Nhàn,...
  • Thời lượng: 118 phút
Dịp Tết ở nhà nên
Dì Đào là bộ phim Tết hay về tình cảm giữa người với người, dù họ không hề có chung huyết thống

Dì Đào (Diệp Đức Nhàn) là một người giúp việc đã làm việc cho gia đình Roger Lương (Lưu Đức Hoa) hàng chục năm trời. Cũng chính tay dì đã chăm bẵm Roger từ khi còn là đứa bé sơ sinh cho đến khi trưởng thành.

Lương gia sau này sang Mỹ định cư, để dì lại một mình ở căn nhà cũ của họ ở Hong Kong. Roger lớn lên trở thành một đạo diễn. Một ngày nọ, anh trở về Hong Kong và phát hiện dì Đào lên cơn đột quỵ nên vội đưa dì đi bệnh viện.

Biết mình đã yếu, dì xin nghỉ việc và nhất quyết đòi đến ở tại viện dưỡng lão. Roger quyết định cân bằng giữa tiếp tục sự nghiệp và thường xuyên lui tới thăm hỏi, chăm sóc dì Đào.

Dì Đào là một bộ phim đơn giản, không có mâu thuẫn, cũng không có cao trào nào đáng kể. Chỉ có ở đó những phận người lớn tuổi nơi viện dưỡng lão và nỗi cô quạnh khi Tết đến xuân về. Cũng từ đó, Dì Đào làm bật lên nét đẹp bình dị trong mối tương quan giữa người với người, là một tác phẩm đáng xem trong dịp Tết.

Lạc Lối (hay Về Quê Ăn Tết) - Lost On Journey (2010)

  • Quốc gia: Trung Quốc
  • Thể loại: Hài hước
  • Đạo diễn: La Vĩnh Xương
  • Diễn viên: Từ Tranh, Vương Bảo Cường, Lý Mạn, Tả Tiểu Thanh,...
  • Thời lượng: 95 phút
Dịp Tết ở nhà nên
Poster phim Lạc Lối

Lý Thành Công (Từ Tranh) là một doanh nhân giàu có và kiêu ngạo, có một tình nhân bí mật. Tết này, tuy cô tình nhân muốn anh đến đón Tết cùng gia đình mình, nhưng anh lại muốn về Trường Sa đón dịp lễ cùng "chính thất" và con. 

Trên chuyến bay về quê nhà, anh quen biết với Ngưu Cảnh (Vương Bảo Cường), một công nhân vắt sữa bò bình thường.

Hai người với hai nét tính cách khác nhau, tuy đến cùng một nơi nhưng mục đích khác nhau, vậy mà lại hết lần này đến lần khác vô tình gặp chuyện xui xẻo liên quan đến nhau, từ đó kéo thêm loạt tình huống hài hước khác. Liệu họ có kịp về Trường Sa vào ngày Tết chăng?

Chuyến Tàu Cuối Cùng - Last Train Home (2009)

  • Quốc gia: Canada, Trung Quốc
  • Thể loại: Phim tài liệu
  • Đạo diễn: Phạm Lập Hân
  • Diễn viên: Trương Xương Hoa, Trần Tố Cầm, Trương Cầm, Trương Dương,..
  • Thời lượng: 85 phút

Phim tài liệu này theo chân những người lao động xa xứ trên chuyến hành trình về quê nhà đón Tết Nguyên Đán. Cứ ngỡ phim tài liệu thì sẽ nhàm chán, khô khan nhưng không, Chuyến Tàu Cuối Cùng cho khán giả thấy những mảnh đời thực tế, sống động và rồi cùng họ cảm nhận đủ mọi cung bậc cảm xúc.

Bộ phim được đánh giá cao và từng đoạt hàng loạt giải thưởng hàn lâm tại các Liên hoan phim Mỹ, Canada, Úc,...

Tết Này Ai Đến Xông Nhà (2002)

  • Quốc gia: Việt Nam
  • Thể loại: Hài hước, lãng mạn, tâm lý xã hội
  • Đạo diễn: NSƯT Trần Lực
  • Diễn viên: Quốc Khánh, NSƯT Chí Trung, Quang Thắng, Hoàng Xuân, Thu Thủy, Quách Thu Phương,...
  • Thời lượng: 87 phút
Dịp Tết ở nhà nên
Tết Này Ai Đến Xông Nhà tuy có chất lượng cũ nhưng nội dung không hề cũ

Thi (Quốc Khánh) là một kiến trúc sư đã ngoài 40 tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình dù đã trải qua nhiều mối tình. Lý do là vì anh chưa gặp được ai đạt đúng tiêu chuẩn mà mình đề ra. Một ngày nọ, Thi bị một cô gái lạ đeo khẩu trang che gần kín mặt va phải xe và đền anh 100 đô la. Người con gái này lại hội tụ gần đủ những tiêu chuẩn vợ tương lai mà Thi đề ra. Thế là anh miệt mài tìm kiếm bóng hình cô gái.

Cuối cùng, Thi cũng gặp được dáng hình ấy tại đám cưới của một người yêu cũ. Anh mời cô Tết đến xông nhà, ôm niềm hy vọng vào một sự khởi đầu mới của tình yêu. Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như anh nghĩ. Liệu Thi có tìm được cô gái đúng tiêu chuẩn để cưới về làm vợ chăng?

Ra mắt cách đây hơn 20 năm, Tết Này Ai Đến Xông Nhà vẫn được xem là một trong những phim hài đầu tiên của Việt Nam xoay quanh đề tài ngày Tết, đồng thời cũng là một trong những tác phẩm thành công nhất của thể loại này.

Dịp Tết ở nhà nên
Phim được khen ngợi nhờ nội dung dí dỏm và khắc họa được không khí đặc trưng ngày Tết Việt Nam

Bên cạnh những giờ phút vui vầy cùng gia đình bên mâm cơm ngày Tết, những cuộc hội ngộ người thân và bạn bè đầy ắp niềm vui với các cuộc trò chuyện và các trò board game, hẳn nhiều người sẽ muốn tìm xem một bộ phim ngập tràn không khí hoặc có thông điệp phù hợp với dịp Tết Cổ truyền.

Đây là danh sách dành cho bạn, đưa bạn đi qua đủ các cung bậc cảm xúc từ bật cười vui vẻ đến rơi nước mắt vì xúc động và cuối cùng là lắng đọng để nghĩ suy.

Cập nhật thêm các tin tức mới nhất về phim tại Tin Phim VOH.