200 anh em 'Lương Sơn Bạc'!

(VOH) - Ba ông bạn già ngồi trong quán cà phê, thấy Tư hưu trí đang nhìn xa xăm theo dòng xe đang chạy tấp nập, Ba thợ hồ liền nói: Anh Tư có coi phim 108 anh hùng Lương Sơn Bạc không?

Phim coi hay ghê vậy đó anh Tư.

Tư hưu trí liền trả lời: À, phim đó chiếu lâu rồi chú Ba. Bây giờ nó chiếu lại đó. Coi hấp dẫn và hay thiệt. Thời đó đánh đấm với nhau cầm kiếm, giáo mác, ba chỉa đánh nhau nghe “beng beng” thấy đã. Mà thời giờ đánh đấm toàn cầm súng, lựu đạn, chứ sao còn cảnh đó được.

Ba thợ hồ liền nói: còn chứ sao không còn anh Tư. Không những cầm đao kiếm mà còn mặc đồng phục nữa kìa.

200 anh em Lương Sơn Bạc

Nhóm đối tượng bị công an tạm giữ. Ảnh: SGGP

Tư hưu trí liền cắt ngang: thời này là thế kỷ 21 rồi, sao mà còn được, chú Ba cứ đùa tui.

Ba thợ hồ liền trố mắt: trời, chuyện lớn vậy mà anh Tư không biết luôn. Vừa rồi ở quán nhậu Ốc Hương, quận Bình Tân có khoảng 200 đối tượng đi xe máy, mặc áo toàn màu cam, tay cầm dao tự chế, mã tấu, ba chỉa xông vào quán ốc như các anh em "Lương Sơn Bạc" công phá "Chúc Gia Trang" vậy đó. Làm bị thương 1 khách đang nhậu tại đây.

Tư hưu trí bần thần: chuyện vậy mà cũng có thiệt luôn hả chú Ba. Đi từng đoàn, mặc đồng phục, mang hung khí gây thương tích cho người khác, như vậy là phạm tội có tổ chức rồi chú Ba. Như vậy là loạn rồi.

Không để Tư hưu trí nói xong, Ba thợ hồ chìa cái video clip quay lại cảnh náo loạn trong quán cho Tư hưu trí xem: đây nè, anh không tin thì cứ xem. Nè cầm ba chỉa chạy vô nè, cầm mã tấu chém bàn ghế nè, khách ngồi ăn ốc bị dí chạy tán loạn nè. Nè đoàn xe toàn mặc áo màu cam không nè.

Tư hưu trí xem xong như không tin vào mắt mình: Trời ơi, cái này mấy anh này càng vào quán đập, phá đồ còn táo bạo hơn 108 anh em "Lương Sơn Quán" nữa chú Ba ơi. Những người này riết không còn biết thượng tôn pháp luật là gì nữa rồi. Coi trời bằng vung rồi.

200 anh em Lương Sơn Bạc

Hình ảnh vụ việc cắt từ camera. (nguồn: SGGP)

Ba thợ hồ liền mỉa mai: Bây giờ nó đi một đám vậy, ai dám làm gì. Tụi nó kéo đến đập phá rồi nhanh chóng kéo đi ai mà làm gì được.

Hai Sài Gòn nghe Ba thợ hồ nói vậy liền chỉnh: Làm chứ sao không làm được chú Ba. Mình đang sống trên đất nước Việt Nam mà, sai là có luật pháp xử lý. Ba thợ hồ nói: vậy giờ xử là xử sao anh Hai?

Hai Sài Gòn nói tiếp: Vừa rồi cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã phối hợp Viện kiểm sát nhân dân thành phố ra quyết định khởi tố hình sự vụ án này rồi. Tư hưu trí liền hỏi: khởi tố các tội danh gì vậy anh Hai?

Hai Sài Gòn trả lời: Thì khởi tố về 3 nhóm hành vi như: gây rối trật tự công cộng; tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác; tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó trưởng Phòng tham mưu Công an thành phố còn cho biết, ngoài quyết định khởi tố vụ án hình sự về 3 nhóm hành vi vi phạm trên, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định tạm giữ hình sự 15 nghi phạm và tiếp tục mở rộng điều tra.

Tư hưu trí liền nói: đó vậy mới được chứ, để cho các đối tượng này sợ, sống phải có luật lệ, có pháp luật, chứ đâu muốn làm gì làm chứ.

Ba thợ hồ "chỉa" Tư hưu Trí: đó anh tin 200 anh hùng "Lương Sơn Bạc" thế kỷ 21 là có thật không anh Tư. Tư hưu trí liền nói: Ừ tin rồi. Thế nào cũng bị "triều đình" quy phục thôi chú Ba ơi.

Hai Sài Gòn liền chỉnh Tư hưu trí: anh Tư lại bị nhiễm chú Ba rồi đó. Bị công an, bị pháp luật xử lý, chứ "triều đình" nào quy phục. Phim là phim, đời thực là đời thực. Anh Tư mà còn bị nhiễm phim vậy rồi nói chi mấy đứa nhỏ, mấy đối tượng giang hồ bắt chước phim, ảnh mà cầm kiếm, cầm đao, cầm ba chỉa muốn làm gì là làm. Coi thường pháp luật, may mà chưa có án mạng xảy ra.

Tư hưu trí tròn xoe mắt: Sao anh Hai lại nổi cáu với tui. Tư hưu trí quay qua nạt Ba thợ hồ: Tại chú Ba đó. Cái gì mà 108 rồi 200 anh hùng "Lương Sơn Bạc". Làm tui bị vạ lây. Thấy tình hình căng thẳng Ba thợ hồ lẻn lẻn đứng lên: Thôi, tui về luyện 108 anh hùng "Lương Sơn Bạc" tiếp đây. Ở đây lát lại bị ăn đạn.