Du khách nước ngoài đến Việt Nam chữa bệnh

(VOH) –  Thưa bà con! Cà phê sáng nay thấy Tư hưu trí cứ ngồi cười tủm tỉm một mình mãi ra chiều hạnh phúc lắm.

Hai Sài Gòn sau cùng chịu không nổi vỗ vào đùi bạn cái đét: “Anh Tư nãy giờ làm gì cứ ngồi cười một mình mà không nói tiếng nào hết, có chuyện gì vui vậy anh?”

Tư hưu trí đột ngột bị kéo trở lại mặt đất, bèn từ tốn nhấm ngụm trà rồi mở lời: “Cũng không hẳn là sự kiện to bự gì, mà trước hết tui muốn hỏi hai anh là phải hồi đó giờ mình hay nghe chuyện dân Việt Nam hay đi ra nước ngoài du lịch kết hợp với chữa bệnh, đúng không?”

Hai Sài Gòn và Ba thợ hồ gật đầu cái rụp. Tư hưu trí nói: “Vậy mà tui mới đọc được thông tin thiệt ra những năm gần đây du khách nước ngoài cũng đến Việt Nam du lịch kết hợp với chữa bệnh luôn đó, mà ngày càng tăng đó nha, nghe thấy vui hông!”

Du khách nước ngoài, đến Việt Nam, chữa bệnh

Hình minh họa: internet

Hai Sài Gòn và Ba thợ hồ lại gật đầu lia lịa, đồng thời há hốc mồm, tròn xoe mắt nhìn. Tư hưu trí biết ý “châm mồi” tiếp: “Đây nha, theo Bộ Y tế, năm 2014, số lượt khám bệnh cho người nước ngoài là hơn 234.000, số lượt điều trị nội trú hơn 26.000 người. Đến năm 2018 đã hơn 300.000 lượt người nước ngoài khám bệnh, số lượt điều trị nội trú đã tăng gấp hai lần với 57.000 lượt người. Sao hả, hai anh thấy sao, chả lẽ cứ ngồi gật gù nghe tui nói hoài sao!”

Lần này, Hai Sài Gòn tự vỗ đùi mình cái đét rồi phán: “Quá hay chứ sao anh! Điều này chứng tỏ y tế nước nhà phát triển rồi, khỏi cần đưa ra bàn luận hay tranh cãi gì hết!”.

Tới phiên Tư hưu trí gật đầu tán thành, làm thêm ngụm trà nữa rồi vui vẻ nói: “Vui nhất là ở Thành phố mình, nhiều bệnh viện không chỉ đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị mà còn nâng cao quảng bá hình ảnh, dịch vụ, bằng ngoại ngữ đàng hoàng. Thành phố mình còn đặc biệt phát hành "Cẩm nang du lịch y tế thành phố Hồ Chí Minh" hẳn hoi dưới dạng song ngữ Anh - Việt, giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước các thông tin cơ bản về sản phẩm du lịch y tế tại thành phố, phương pháp điều trị, thời gian làm việc, hình ảnh, địa chỉ và bản đồ thu nhỏ các đơn vị có chức năng khám, điều trị trong khám sức khỏe, y học cổ truyền, nha khoa thẩm mỹ và tầm soát bệnh lý chuyên sâu.

“Mà còn cái này nữa nè!” – Tư hưu trí đột ngột đổi giọng làm Hai Sài Gòn và Ba thợ hồ có phần nhao nhao lên: “Sao, sao, anh cứ kể cho hết đi anh Tư!” Tư hưu trí tiếp lời: “Thì trên báo còn nêu trường hợp cụ thể du khách Mỹ tên John, 37 tuổi ở bang California bị tăng huyết áp, đái tháo đường, suy thận mạn giai đoạn cuối muốn đi du lịch các nơi, với điều kiện nơi đến có dịch vụ chạy thận nhân tạo để có thể duy trì lịch chạy thận định kỳ của anh. John tìm hiểu, biết Trung tâm lọc máu kỹ thuật cao theo tiêu chuẩn Nhật Bản tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương thông qua hệ thống liên kết tại bang California và đăng ký trước. Anh John chia sẻ là chọn đến Việt Nam vì cảm thấy yên tâm về khả năng đảm bảo lịch chạy thận sau khi tìm hiểu quy trình của bệnh viện.”

Tư hưu trí nhấn thêm “phát cuối”: “Đó, nghe hết hồn chưa, y tế Thành phố mình giờ sử dụng mạng Internet để liên kết khắp thế giới. Du khách cứ ở nhà click chuột rồi ung dung sang Việt Nam du lịch và khám chữa bệnh thôi nha!”

Hai Sài Gòn làm một hơi hết ly cà phê của mình rồi hùng hồn: “Tui phải về tìm hiểu thông tin thêm vụ này để có dịp gặp ai mà cứ mở miệng chỉ biết chê bai y tế Việt Nam, chăm chăm sính ngoại thì tui sẽ cho mấy người đó mở mang tầm mắt! hihi…”

Ba thợ hồ im lặng từ đầu đến cuối giờ mới chịu lên tiếng, nhưng “nổ” một cú chất lượng: “Ông bạn già hưu trí của mình đúng là tìm được thông tin độc thiệt. Có điều tin vui vậy mà không kể liền, cứ ngồi cười một mình, đợi vặn hỏi mới kể nên phải phạt chầu cà phê sáng nay!”

Tư hưu trí cười hể hả: “Tình hình y tế nước nhà đang lạc quan, phấn khởi vậy thì có chầu cà phê này là chuyện nhỏ thôi mà!” .

Ông Trời’ mà biết nói năng… “Hòn đất mà biết nói năng, thì thầy địa lý hàm răng chẳng còn. Ông Trời mà biết nói năng, mấy ông hay đổ lỗi… hàm răng không còn”.

 Chuyện phố phường: Tại sao Alibaba lộng hành? Tư hưu trí hỏi Hai Sài Gòn “Mình quản lý xã hội kiểu gì mà sao anh em nhà Alibaba lừa đảo tới 6.700 người với số tiền chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng.