Hứa thật nhiều, nhưng đừng thất hứa hoài

(VOH) - Việc trao thưởng của các cá nhân đơn vị là đáng trân trọng. Nhưng thiệt tình, việc tiền thưởng chậm đến tay các cầu thủ cũng ít nhiều khiến niềm vui không trọn vẹn, mất đi ý nghĩa thưởng nóng.

Theo trào lưu đang thịnh hành trên 'phây búc', anh em hội bạn già sau khi xoay vòng hết bình trà cũng ngồi rôm rả chuyện tổng kết năm. Ba thợ hồ vỗ tay ủng hộ: “Một năm vui buồn có đủ, nhưng tui là tui sướng nhất khi xem SEA Games 30 vừa rồi, các vận động viên mình thi đấu ấn tượng, đặc biệt là hai đội bóng đá nam nữ cùng vô địch, cùng giành huy chương vàng. Ta nói sướng rần rần”. Tư hưu trí cũng hưởng ứng: Ờ, cái này thì tui nhất trí. Mà nhắc thêm mấy anh là riêng tuyển nữ không chỉ vô địch SEA Games đâu, đội tuyển Việt Nam còn vô địch AFF cúp 2019 nữa, rồi giành quyền vào vòng loại cuối cùng chạy đua cho suất dự Olympic Tokyo 2020, nên gọi là năm thành công rực rỡ cũng phải, thưởng bao nhiêu cũng xứng đáng”.

Ảnh: Internet

Ba thợ hồ gật đầu, nghe đâu tuyển nữ Việt Nam nhận được tổng cộng 22 tỷ đồng tiền thưởng. Con số này bao gồm tiền thưởng của Chính phủ, các cơ quan ban ngành và các nhà tài trợ, ngoài ra còn có các hiện vật và dịch vụ dành riêng cho các cô gái vàng của Việt Nam. Đây là con số chưa từng có trong lịch sử bóng đá nữ Việt Nam nha mấy anh. Bóng đá nói chung và các môn thể thao khác nói riêng nhận được rất nhiều sự quan tâm và đồng hành của người hâm mộ cũng như các đơn vị, doanh nghiệp là điều đáng mừng. Nhưng buồn ở chỗ hình như đến giờ tuyển nữ vẫn mới nhận một phần, chứ chưa nhận đủ tiền thưởng đâu. Số tiền đó theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam là đến từ Chính phủ, VFF và tiền túi của trưởng đoàn bóng đá Phạm Thanh Hùng, và một doanh nghiệp. Còn những doanh nghiệp và công ty lớn khác treo thưởng cả tỷ đồng hay vài trăm triệu ngay sau trận chung kết SEA Games thì vẫn chưa chuyển khoản hay gửi thưởng.

Hai Sài Gòn thủng thẳng góp chuyện, việc treo thưởng, trao thưởng của các cá nhân đơn vị theo tui là đáng trân trọng. Nhưng thiệt tình, việc tiền thưởng chậm đến tay các cầu thủ cũng ít nhiều khiến niềm vui không trọn vẹn, mất đi ý nghĩa thưởng nóng. Các doanh nghiệp hay công ty, không lẽ nào chỉ hô hào hứa thưởng trong cơn cao hứng, và nhân tiện thì quảng cáo cho mình, để rồi quên ngay hay hẹn lần hẹn lữa việc chuyển khoản cần làm.

Tư hưu trí góp thêm: Mà ngoài chuyện đó, tui thấy còn nhiều công ty cũng có kiểu tặng thưởng bằng hiện vật khiến các cầu thủ nữ Việt Nam nhận mà chẳng biết nên vui hay buồn. Như một bệnh viện thưởng cho các cầu thủ nữ voucher trị giá 70 triệu đồng cho 4 phần làm đẹp là nâng mũi, cắt mi, phun môi, 'điêu khắc' lông mày gì gì đó. Mà chưa hết, thời hạn sử dụng chỉ trong vòng một tháng và không được phép cho ai sử dụng ngoài chính cầu thủ được tặng. Không biết có bị phản ứng hay không mà chính bệnh viện này sau đó đã thông báo lại với các cầu thủ nữ là voucher sẽ được gia hạn thêm 6 tháng. Nhưng ngay cả với thời hạn đó, các cô gái cũng khó mà sử dụng. Thưởng kiểu này thì tui cũng bó tay chấm com.

Ba thợ hồ cũng đồng tình: Nói thiệt chứ với những nhà tài trợ có tâm thì đáng quý, nhưng thưởng kiểu ăn theo thì tội cho các vận động viên quá. Mấy anh thử nghĩ coi, với các cầu thủ nữ vốn có thu nhập rất thấp, tằn tiện tiền ăn uống cũng chỉ có thể dư dả vài ba triệu đồng, họ xứng đáng nhận được tiền thưởng sớm để lo liệu cho mình một cái tết ấm cúng hay giúp đỡ gia đình, sau khi đã chiến đấu hết mình cho bóng đá Việt Nam và cho Tổ quốc ở kỳ tranh tài tại Philippines vừa qua.

Hình ảnh trung vệ Chương Thị Kiều cắn răng thi đấu với cái đùi bong một mảng da lớn đầy máu, đội trưởng Huỳnh Như bị chuột rút đi không nổi khi rời sân ở hiệp phụ lẫn khi bước lên bục nhận huy chương vàng, ai mà không xúc động. Hay như trung vệ Trần Thị Hồng Nhung phải nhập viện cấp cứu vì kiệt sức sau trận chung kết, các cầu thủ nữ Việt Nam cống hiến đến tận cùng sức lực, thì thưởng phải cho ra thưởng chứ.

Tư hưu trí gật gù, mấy anh coi, nghe mấy cầu thủ nữ chia sẻ trên báo đài mà thấy thương luôn. Nếu có được khoản tiền thưởng lớn ngay, tiền vệ Tuyết Dung chia sẻ cô sẽ dùng để trả nợ nốt số tiền làm nhà cho bố mẹ trước SEA Games 2019 và gởi tiết kiệm để lo cho tương lai. Không chỉ Tuyết Dung, các cầu thủ nữ khác của đội tuyển Việt Nam cũng có nhiều dự định tương tự. Mà cũng phải, bởi vì đâu phải ai cũng đã từng nhận được tiền thưởng nhiều trong cuộc đời đá bóng của mình để làm điều gì đó báo hiếu cho cha mẹ hay lo cho bản thân.

Hai Sài Gòn nghe xong nói luôn, thì vậy mới đáng nói. Thật ra chuyện thưởng nóng, treo thưởng thành tích, rồi chậm thưởng không phải chuyện mới đâu mấy anh. Đương nhiên doanh nghiệp công ty cũng có chỗ này chỗ kia. Nghe là một số doanh nghiệp vẫn chưa giải ngân vì... sếp đi công tác vắng, chưa có người ký lệnh chuyển tiền. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đều cam kết sẽ chuyển tiền trước Tết Nguyên đán. Tết Canh Tý chỉ còn hơn 2 tuần nữa, chắc tiền cũng sắp đến tay các cầu thủ, chứ nghe điệp khúc “hứa thật nhiều, mà thất hứa hoài” thì tội cho các nữ cầu thủ quá. Phải không, thưa bà con!