Mua thịt heo giá rẻ trên tivi !

(VOH) - Hai Sài Gòn thắc mắc: rồi bà bán thịt heo trả lời chú Ba sao? Ba thợ hồ trợn mắt nói: bả kêu tivi nói thì ông lên tivi mà mua.

Hai Sài Gòn đang đi chợ, nghe ai kêu lí nhí sau lưng: anh Hai ơi, anh Hai. Hai Sài Gòn quay mặt qua thấy Ba thợ hồ liền hỏi: chú Ba đi đâu đây. Ba thợ hồ vừa nói vừa cười: hì hì, nhiệm vụ mới, em đi mua cá về cho bà vợ kho ăn cơm. Hai Sài Gòn gật gù: vậy là tốt quá chú Ba. Ở nhà cách ly xã hội thêm 1 tuần nữa, 2 vợ chồng thêm gần gũi, phụ nhau, giúp đỡ nhau, vậy mà lại hay.

Ba thợ hồ liền kéo tay Hai Sài Gòn vô góc đường để tâm sự: nói thiệt anh Hai, bình thường ăn cơm tiệm không, giờ tui tự đi chợ mới thấy mua đồ ăn tươi về nấu thấy rẻ quá anh Hai. Hai Sài Gòn hỏi: rẻ là rẻ sao chú Ba. Ba thợ hồ làm mặt lạnh như tiền: nè, sáng nay tui đi mua cá lóc đen về cho bả kho tiêu. Tui mua nửa ký, 5 khứa cá lóc khá to mà chỉ 45 ngàn đồng. Hai Sài Gòn liền nói: thì giá vậy là bình thường mà chú Ba.

Ba thợ hồ giải thích: trời ơi, từ đó giờ tui đi làm, ăn cơm tiệm không nên giờ tự đi chợ mua thấy giá vậy thì thấy không bình thường. Hai Sài Gòn nói: không bình thường là sao chú Ba. Sao mới đi chợ lần đầu mà ấp úng, xúc động quá vậy. Ba thợ hồ liền nói: đây nè 5 khứa cá mà có 45 ngàn. Tương đương 1 khứa cá là khoảng 9 ngàn đồng. Trong khi buổi trưa, ăn cơm tiệm 1 phần bình quân từ 25 đến 30 ngàn. Hôm trước tui làm mệt quá kêu thêm 1 khứa cá lóc kho bằng cái tui đang mua nè, mà bán tới 25 ngàn 1 khứa cá không đó.

Hai Sài Gòn cà khịa: trời ơi, người ta bán chú Ba phải cho người ta lời chứ. Phớt lờ lời Hai Sài Gòn, Ba thợ hồ nói tiếp: anh Hai biết cái cảm giác thường xuyên ăn cơm tiệm ra sao không? Nhiều khi ra tới quán, nhìn món ăn xong riết không biết kêu món gì luôn. Cơm nấu không như cơm nhà, ăn không có cảm giác ngon, mà cũng không có cảm giác no. Ăn căng bụng rồi đi làm, chút lại đói giống như chưa ăn gì. 

Hai Sài Gòn cũng hiểu được chú Ba, cách ly xã hội lâu quá nên gặp mình trải lòng, liền an ủi: vậy giờ ăn cơm nhà thường xuyên rồi có thấy thương bà xã mình không? Dù xấu, dù đẹp, dù hiền, dù dữ cũng có người rù rì bên cạnh, cũng vui tai hen.

Ba thợ hồ hí hửng: đúng rồi anh Hai. Bữa cơm gia đình đúng là quan trọng thật. Ai ăn cơm nhà thường xuyên thì không cảm nhận được, xem thường bữa cơm gia đình, còn lâu rồi chưa được ăn thì ăn rồi mới thấu.

Đang trải lòng, Ba thợ hồ quay ra đặt vấn đề với Hai Sài Gòn: à quên, tui nghe báo, đài nói nhà nước đang nỗ lực giá thịt heo xuống mức khoảng 60 ngàn 1 ký mà sao thịt heo ở ngoài bán mắc quá vậy anh Hai.

Bị dí bất ngờ, Hai Sài Gòn khựng chút rồi nói: giá thịt heo bữa giờ chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành liên quan đã có nhiều biện pháp quyết liệt lắm rồi mà ta. Cùng với việc tăng nguồn cung ứng thịt heo trong nước Chính phủ còn yêu cầu tăng nhập khẩu để bảo đảm cân đối cung cầu thịt heo ở thời điểm hiện tại và trong thời gian tới nữa mà chú Ba. Mới sáng hôm qua, 21/4, Ban Chỉ đạo điều hành giá đã họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc còn đặt vấn đề: "Hiện giá bán thịt heo đến tay người tiêu dùng cao hơn nhiều so với giá thành. Vậy liệu có chuyện làm giá hay không? Lò giết mổ, chợ đầu mối hay thành phần nào hưởng lợi trong vấn đề này?

Nói xong Hai Sài Gòn tự hỏi:  Vậy mà giá thịt heo vẫn chưa giảm ư? Ba thợ hồ cải: giảm đâu mà giảm. Bình thường bà xả tui ra mua nửa ký chả ngon có 8 chục ngàn. Hôm qua tui đi chợ mua dùm vợ, bà bán chả bán 9 chục ngàn. Tui nói sao bình thường vợ tui mua 80 mà giờ bà bán 90 ngàn. 

Hai Sài Gòn chỉa vào: rồi bà bán chả trả lời sao chú Ba? Ba thợ hồ liền nói: bả kêu giá thịt heo giờ chưa xuống. Còn mắc lắm. Tui liền cãi sao nhà nước nói nhập heo về quá trời mà còn mắc gì. Bả nói đó là nhập heo đông lạnh thôi. Giờ 9 chục nửa ký chả mua không? Không mua thì thôi.

Hai Sài Gòn hỏi vặn: rồi chú Ba có mua không? Ba thợ hồ hậm hực nói: thì bà xã giao nhiệm vụ mua chả, chẳng lẽ không làm được. Bả cười tui sao, đành bỏ thêm 10 ngàn để mua thôi. 10 ngàn cũng đáng sĩ diện nam nhi chứ anh Hai. Rồi tui chạy qua quầy thịt heo để mua thịt nạc về nấu. Hai Sài Gòn hỏi: Vậy giá thịt heo có giảm không? Ba thợ hồ trả lời: giảm đâu mà giảm. Tui mua 1 ký mà bả bán một trăm mấy, có phần ngon bả bán lên đến 200 mấy.

Hai Sài Gòn cà khịa: sao chú Ba không cãi, nói nhà nước đang bình ổn giá, mà sao bán mắc quá vậy. Ba thợ hồ nhảy vào: anh Hai nghĩ sao tui không cãi. Tui giải thích tivi người ta nói đầy kìa, giá thịt heo kìm xuống khoảng 60 ngàn 1 ký. Sao bà bán mắc vậy. Hai Sài Gòn thắc mắc: rồi bà bán thịt heo trả lời chú Ba sao? Ba thợ hồ trợn mắt nói: bả kêu tivi nói thì ông lên tivi mà mua. Còn bả bán ở đây là chợ nên bán vậy. Hai Sài Gòn nghe xong thở dài: trời, đúng là ở trên nói là một chuyện, ở dưới làm hay không là chuyện khác mà.

Mới đó mà đã quên: Hai Sài Gòn đang ngồi uống trà, đọc sách trước sân nhà, Ba thợ hồ lại gõ cửa: Anh Hai ơi, có nhà không, làm vài ngụm anh Hai ơi.

 

Mừng hụt: Thưa bà con! Tư hưu trí và Ba thợ hồ đi ngoài đường, cười nói rôm rả, vừa đến nhà Hai Sài Gòn, Ba thợ hồ hào hứng gọi: Anh Hai ơi có nhà không anh Hai.