Nộp hồ sơ trực tuyến nhưng phải gặp trực tiếp

(VOH) - Sáng nay, thấy Tư hưu trí ủ rủ bước vào quán cà phê, Hai Sài Gòn liền hỏi: Có chuyện gì mà nhìn héo quá vậy anh Tư?

Tư hưu trí kéo ghế ngồi và nói: Mới đi đăng ký cho thằng cháu nội đi học lớp mẫu giáo. Mà khó quá anh Hai.

Hai Sài Gòn liền hỏi: Ủa, cái này đơn giản mà anh Tư. Đủ hồ sơ, đủ thủ tục, đúng tuyến là trường nhận thôi mà.

Tư hưu trí nói: thì đó, đúng tuyến, tưởng đơn giản mà cũng phải đi 2-3 lần.

Nộp hồ sơ trực tuyến nhưng phải gặp trực tiếp

Cô giáo và học sinh Trường Mầm non Hoa Lan (quận Gò Vấp, TPHCM). Ảnh: SGGP

Hai Sài Gòn thông tin thêm: Bây giờ còn có đăng ký nhập học trực tuyến nữa mà anh Tư. Nộp hồ sơ qua mạng luôn. Bây giờ ngành giáo dục cũng cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục, đơn giản tối thiểu việc gặp trực tiếp nữa.

Tư hưu trí thở dài kể: Tui cũng nghĩ đơn giản nên ba mẹ nó bận đi làm nên tui đi nộp hồ sơ dùm. Cũng nghe làm hồ sơ trực tuyến đến trường nộp thử. Nhưng khi đến trường, cô giáo nhận hồ sơ nói: làm hồ sơ trực tuyến nhưng phải gặp cha hoặc mẹ bé trực tiếp để khai hồ sơ.

Hài Sài Gòn chưa kịp hỏi, Ba thợ hồ ngồi kế bên thắc mắc: ủa anh Tư, khai hồ sơ trực tuyến mà đòi gặp phụ huynh trực tiếp chi vậy anh Tư. Cái này ngộ à nha.

Tư hưu trí liền nói: Bởi vậy tui mới ngạc nhiên. Tui nói vậy cô cho tui đường link để tui nói ba mẹ nó khai trực tuyến luôn. Vậy mà cô giáo nhất quyết không cho. Nói là không được, đường link này nhiều khi phụ huynh làm không được. Cha mẹ hoặc người giám hộ phải hiểu rõ thông tin về bé, phải biết tính tình bé như thế nào, sở thích của bé ra sao, thói quen của bé nữa, đầy đủ thì cô giáo mới nhập dữ liệu được.

Ba thợ hồ liền cà khịa: trời trời, vô lớp mẫu giáo, mới có 2 tuổi mấy mà làm gì chặt chẽ vậy, khó vậy. Rồi giờ sao rồi anh Tư.

Tư hưu trí trả lời: Thì sáng nay ba nó trực tiếp đi làm. Cũng xong rồi.

Hai Sài Gòn theo thói quen nghề nghiệp, tò mò hỏi: Vậy rồi ba thằng nhỏ vô gặp trực tiếp để khai hồ sơ trực tuyến hả anh Tư.

Tư hưu trí liền nói: Đúng rồi anh Hai. Ba thằng nhỏ về kể sáng vào gặp cô giáo tiếp nhận hồ sơ. Có nói hôm qua ông nó đến nộp dùm mà không được. Cô giáo sau 1 hồi hỏi han, biết là bố của bé liền trả lời các thông tin liên quan đến bé để cô giáo đánh vào 1 biểu mẫu có sẵn trên máy tính của cô giáo.

Ba thợ hồ cười mỉa mai: cái này vui vậy anh Tư. Giống như cô giáo sợ phụ huynh giống các em mẫu giáo, không biết dùng máy tính nên cô bắt ngồi coi cô làm dùm.

Tư hưu trí liền trả lời: thì bởi. Chỉ đơn giản vậy mà sáng nay ba thằng nhỏ phải xin nghỉ phép để đi làm hồ sơ cho bé. Mất 1 ngày công làm việc.

Ba Thợ hồ an ủi: thôi anh Tư ơi, ngày xưa người ta hay nói câu cửa miệng: đi làm hồ sơ hành chính tức là hành là chính mà. Thằng em tui cũng mới đăng ký cho con nó vào học lớp 1 kìa. Cũng làm hồ sơ trực tuyến lai trực tiếp.

Hai Sài Gòn liền tò mò hỏi: làm trực tuyến lai trực tiếp là sao chú Ba.

Ba thợ hồ cười nói: thì làm hòm hòm như đi làm trực tiếp á.

Hai Sài Gòn cười khẩy: nay chơi chữ với tui nữa hả chú Ba. Cái gì mà hòm hòm nữa chứ. Ý chú Ba là làm trực tuyến nhưng cũng phải gặp trực tiếp đúng không chú Ba.

Ba thợ hồ trả lời: đúng rồi anh Hai. Thằng cháu tới tuổi vào lớp 1. Ủy ban nhân dân phường phát giấy thông báo vào lớp 1. Có hướng dẫn khai trực tuyến qua mạng. Đến ngày khai, ba nó khai trực tuyến qua mạng. Mấy ngày sau cô giáo tại trường tiếp nhận gọi điện thoại kêu phụ huynh lên trường gặp, bổ sung hồ sơ giấy, ký xác nhận thông tin trên mạng khai là đúng rồi về. Hẹn tiếp 1 ngày lên trường xem danh sách báo trúng tuyển dán trên trường.

Hai Sài Gòn liền hỏi: Vậy là làm hồ sơ trực tuyến nhưng cũng phải đi gặp trực tiếp hai, ba lần hả chú Ba.

Ba thợ hồ trả lời khẳng định: Đúng rồi anh Hai. Dù làm trực tuyến nhưng cũng phải đi trực tiếp hai, ba lần.

Tư hưu trí nghe vậy liền thở dài nói: Haizzz, nếu làm trực tuyến mà vẫn phải đi gặp trực tiếp như vậy, chẳng khác nào là làm trực tuyến hình thức phải không anh Hai?

Ba thợ hồ liền cà khịa: Như vậy còn rườm rà hơn. Phải thêm 1 khâu trực tuyến nữa. Vậy làm như cũ còn hay hơn không?

Hai Sài Gòn