Phố phường: Hai Sài Gòn đấu lý với ông bà Táo

(VOH) - Thưa bà con, Tối qua Hai Sàigòn nằm mơ thấy 2 ông và 1 bà- có lẽ là quan chức gì đó của Thiên đình- 2 ông thì đội mũ cánh chuồn còn 1 bà thì đội mũ mà không có cánh chuồn- Tất cả đều mang hài tía- hai ông một bà ấy tự giới thiệu với Hai Sàigòn - ta là Táo công của nhà người đây- Mai sáng đã là ngày 23 tết ta phải về chầu Thượng đế- Vậy nhà ngươi có gì đề xuất để ta bổ sung vào sớ của ta- Vốn tính méo mó nghề nghiệp- Hai tui đề nghị Táo đưa thành tích đặc biệt xuất sắc của nước ta năm con cọp- Cụ thể là dù gặp bao thách thức cam go, bị thiên tai lũ chồng lũ- Vậy mà GDP năm nay nhân dân An Nam chúng tôi đã đạt tới 6,7%- cao hơn dự kiến đầu năm.
Trong đó các mặt hàng nông lâm thủy sản đạt hơn 19 tỷ USD- chiếm hơn 20% tổng GDP cả nước- Đang thao thao bất tuyệt thì Hai Sàigòn bị gia đình Táo chận lại không cho nói nữa- Với lý do: Đó là nhiệm vụ của Táo TW- còn ta chỉ là Táo của gia đình nhà ngươi thôi, chúng ta không được dẫm đạp trách nhiệm của nhau được- Xét về trách nhiệm vụ- 3 ta chỉ là Táo dân- không có nhiệm vụ báo cáo tầm vĩ mô.

Sau một hồi ôm đầu bóp trán- Hai Sàigòn mới kiến nghị Táo của nhà mình thế nầy: “Tập tục đưa ông Táo về trời có hồi “nẵm” lận- tuy vậy đa số người dân không ai biết sự tích của Táo ông Táo bà ra sao- không hề biết nghi lễ phải cúng táo thế nào cho đúng lễ bộ- Vậy mà cứ tới 23 tết mọi nhà ai ai cũng hè nhau cúng Táo- Vậy xin hỏi các Táo có hài lòng hay không ? Nghe câu hỏi của Hai Sàigòn cả 2 Táo ông và 1 Táo bà đều há hốc miệng trợn trừng đôi mắt và nói. Hà cớ gì chúng ta lại không hài lòng- Có thờ có thiêng có kiên có lành- hể ai tưởng tới ta, cúng bái chúng ta, chúng ta đều chứng giám hết- Hai Sàigòn “đấu lý” với gia đình Táo- Vậy chứ hiệu quả của sự chứng giám nầy sẽ đến đâu- có ai thấy được đâu- Hình như cả gia đình Táo nhà Hai tui phật ý dữ dội” – Làm sao người biết bọn ta không chứng giám- Nếu không thì bếp nhà ngươi nguội lạnh- cơm canh không lành- nhà cửa lục đục- hao tài tốn của- ngươi không nên biện chứng với bọn ta- Hiện nay rất nhiều nhà khoa học đã chứg minh là có thế giới tâm linh- Nhiều nhà ngoại cảm đã nói chuyện với người chết thì bọn ta cũng rứa.

Nghe gia đình Táo “chỉnh” Hai Sàigòn vội thanh minh- là không phải Hai tui không tin các Táo, nhưng chính vì tin các Táo quá nên đã góp phần làm giá cả tăng vọt- chẳng hạn như tập quán của các tỉnh phía Bắc- 23 tháng chạp cúng Táo phải có chép vàng- chính vì thế mới có tình trạng cá chép vàng hóa vàng luôn- Cả năm 2010 giá vàng chỉ tăng có 10 triệu đồng/lượng- tức khoảng 30%- Còn cá chép vàng, ngày thường chỉ có giá 5.000 đồng/con- thì nay chí mới có ngày 23 tháng Chạp âm lịch đã tăng lên 25.000 đồng/con- tức tăng gấp 5 lần- Còn dân các tỉnh phía Nam thì chọn những con cá đồng sống lâu, bơi khỏe để phóng sinh cúng Táo- ở chợ đầu mối Bình Điền đêm 24/1 tức 21 tháng chạp lượng cá về tăng lên 18% và giá cả cũng tăng mạnh- tùy loại cá có giá trong ..khoảng từ 35 đến 60.000 đồng/kg tức tăng khoảng 20% so với mấy ngày trước đó.

Rồi trái cây- rồi bánh kẹo- Đó là chưa tính nhiều gia đình ở dưới quê “thịt” cả gà vịt để cúng Táo- Như vậy việc cúng Táo là gây “hao tài tốn của, gây cảnh vợ cằn nhằn chồng nhà cửa lục đục chứ đâu phải nhờ Táo chứng giám mà thoát cảnh đó như lời Táo nói đâu- Nghe Hai Sàigòn lý luận- cả 2 Táo ông lẫn Táo bà “tắt đài”- không có lý lẽ nào “chụp” lại- các Táo chỉ biết tìm cách rút lui sớm với lý do: Thôi chúng ta không cải lý với nhà ngươi nữa- tin hay không thì tùy ngươi- bây giờ ta phải “thăng” để sớm về chầu thượng đế- Đi trễ kẹt xe kẹt tàu tết- kẹt đường vì lô cốt- vì “hố tử thần” không kịp chầu Thượng Đế- chúng ta bị kỹ luật hết- Thôi chúng ta “thăng” đây- Hai Sàigòn tui tỉnh giấc và chỉ thấy trên tivi đang diễn cảnh Táo quân WAchầu thượng đế./.