Thuốc đắng dã tật

(VOH) - Ba Thợ hồ đứng chôn chân, ôm bàn cờ nhìn Tư hưu trí đang dí sát mắt vô mấy cái clip trên youtube mà giận không nói nên lời.

Mèn ơi, cái ông bạn già cổ hủ này hôm nay bày đặt coi cờ - líp này, cờ - liếc kia mà quên hết bạn bè, trộm có vô rinh hết cái nhà đi cũng hổng hay. Mà cái gì kia chứ, Ba thợ hồ tui thấy rõ ràng là mấy cái clip tầm bậy tầm bạ, nguy hiểm khủng khiếp chứ có phải hay ho gì cho cam. Clip hướng dẫn người ta hút thuốc, cờ bạc, ma túy. Ba tui muốn kêu trời mà kêu hổng thành tiếng.

Ba thợ hồ chưa kịp quăng bàn cờ xuống ghế thì thấy mồ hôi mẹ, mồ hôi con trên trán Tư hưu trí rịn ra, mặt xanh như tàu lá, quơ tay tìm li trà mà mắt không rời màn hình.

Thấy vậy, ba thợ hồ bực mình gằn giọng “cờ líp nó hay lắm hả anh tư? Coi quên trời trăng mây gió hả anh Tư? Tóc mình muối nhiều hơn tiêu rồi nghen anh, đừng làm mấy chuyện trái khoáy đó nghen”.

Nghe Ba thợ hồ nói lẫy mà Tư hưu trí ực li trà nó đắng nghét. Tư có bao giờ coi mấy cái clip linh ta linh tinh đâu, chẳng qua nghe bọn nhỏ cứ xì xà xì xụp bàn tán clip này clip nọ, rồi còn tính đường làm theo nên Tư mới lên coi thử coi thực hư ra sao. Ai dè có thiệt.

Tư thợ hồ mới giận đổ mồ hôi chứ ham hố gì mà xem mấy cái độc hại đó. Đời thuở nào mà quá nhiều vi-déo hướng dẫn người ta cách sử dụng ma túy, rồi còn thêm chỉ cách hút thuốc ra sao, cờ bạc thế nào.

Nghĩ tới đây Tư tui vẫn còn run người vì giận, vì sợ. Sợ cho mấy đứa nhỏ lứa tuổi nổi loạn, muốn khám phá, tìm hiểu lung tung lang tang, gia đình hổng quan tâm, cộng thêm tụi nhỏ kỹ năng ứng xử với những vấn đề xã hội còn hạn chế, mà tìm đến để thử để chơi để rồi sa chân hổng hay.

Hai Sài Gòn, youtube

Tư hưu trí thở dài: “Tui thấy mấy cái vi-déo độc hại đó tràn lan trên mạng nên tui giận run người luôn đó anh ba chứ ham hố gì mà coi mấy cái thứ đó. Anh coi, thời buổi công nghệ, đứa trẻ lên 3 cũng đã biết mở ipad, điện thoại rồi mà clip gì mà chỉ dẫn điều nguy hiểm, bạo lực không. Không có một yếu tố giáo dục, khoa học nào hết vậy mà lượt xem ầm ầm, quảng cáo ào ào. Kinh khủng chưa anh. Thêm mấy đứa nhỏ, nó sống ảo sống ảnh, nó muốn làm thử. Hậu quả, thiệt không thể lường hết anh ba à”.

Nghe tới đây Ba thợ hồ hiểu rõ đầu đuôi. Tư hưu trí nói đúng quá. Ba tui thấy quá nhiều clip độc hại, tràn lan nhanh hơn gió, tác hại thì kinh khủng khiếp. Ba thợ hồ tui nghe nói mạng xã hội này kia đều có tiêu chuẩn đăng tải vậy mà họ quản lí lỏng lẻo không thể nói nổi. Đợi xã hội lên tiếng thì mới gỡ, mới giải thích này kia, nhưng ba tui thấy trễ rồi. Đường dẫn gì đó chia sẻ lan tràn, quản làm sao thấu. Ba thợ hồ còn thấy mấy đứa tự xưng hót – gơ, hót – boy gì đó, còn quảng cáo cho mấy trò chơi game, bài bạc, cá độ mà bất chấp lệnh cấm từ nhà nước.

Ba tui nghĩ tới đây mà xót xa quá đỗi “phải xử phạt thiệt là nghiêm anh Tư ơi. Xử lý người đăng tải clip nguy hại, xử lí luôn cả kênh mạng xã hội nào đăng tải, không kiểm soát nội dung. Có vậy may ra dần dần loại bỏ được hết”.

Tư hưu trí hoàn toàn đồng ý nghen. Nghĩ lại đằng sau sự nổi tiếng ảo, đằng sau số tiền kiếm được từ quảng cáo đó thì bao tiếng khóc trẻ thơ, bao cảnh gia đình tan cửa nát nhà, bao nhiêu vợ chồng con cái phải li tán vì ma túy, vì bài bạc mà nguyên nhân từ học theo các clip hướng dẫn trên mạng mà tư tui rùng mình. Phải nghiêm khắc xử lí hành vi vi phạm pháp luật thì xã hội mới ổn định, phát triển. Hơn hết, tinh thần thượng tôn pháp luật mới được thực thi. Thuốc phải thật đắng thì bệnh mới tan.

Từ trạm thu giá tới…trạm thu tiền - Người dân mong mỏi nộp thuế để có an sinh xã hội tốt hơn chứ không phải để làm kiểu này.

Cho chừa cái tật - Ba thợ hồ thích chí xăm soi điện thoại, lâu lâu lấy lên ngắm nghía, thử chụp kiểu này kiểu kia mà không hay Tư hưu trí đứng trong nhà nãy giờ.