Ngày mai cưng ăn gì? ăm ắp kỉ niệm tuổi thơ

(VOH) - Lần đầu tiên, có một cuốn sách ẩm thực ăm ắp kỉ niệm tuổi thơ “Ngày mai cưng ăn gì?” của Alain Nghĩa đã chạm vào tim của độc giả.

Lật từng trang sách, cảm từng món ăn, người đọc có cảm giác như tác giả đang đứng trong căn bếp nhà mình, ngoài trời mưa lâm râm, đang thong thả chuẩn bị bữa ăn cho ngững người thân yêu, vừa làm vừa thủ thỉ chuyện trò. Yêu thương, trìu mến, Alain Nghĩa nêm nếm, cắt, giã gia vị, và thả vào món ăn từng thìa cảm xúc.

Gần 40 món ăn từ điểm tâm, khai vị, món chính, tráng miệng đến các món rau củ quả được chế biến từ những nguyên liệu gần gũi, dễ tìm nhưng vẫn quyến rũ và đầy bí ẩn. Đặc biệt, giữa mỗi món ăn, tác giả còn chia sẻ một câu chuyện về tuổi thơ tuyệt đẹp của mình mà nhiều câu chuyện kết thúc bằng bằng dấu chấm than và những cảm xúc lắng đọng. 

Và những nhạy cảm, yêu thương sẽ được tác giả chia sẻ cùng người đọc vào 10g ngày 9/9 tại đường sách Nguyễn Văn Bình, TPHCM.