Nghệ sĩ Ái Vân đầy nước mắt với “Để gió cuốn đi”

(VOH) - Sáng 5/5, nghệ sĩ Ái Vân đã trình làng quyển tự truyện “Để gió cuốn đi” với sự tham gia đông đảo nghệ sĩ và người yêu sách.

Ái Vân chia sẻ về tự truyện "Để Gió Cuốn Đi"

Ái Vân là ca sĩ nhạc nhẹ hàng đầu của Việt Nam nửa sau thế kỷ 20, từng đoạt giải Grand Prix tại Liên hoan âm nhạc quốc tế Dresden (Đức) năm 1981. “Để gió cuốn đi” là quyển tự truyện không quá nhiều chất văn nhưng vô cùng hình tượng, không nhiều mỹ từ lấp lánh mà rất hấp dẫn, say mê, lôi cuốn lòng người bởi những dòng viết từ trái tim, mộc mạc mà sâu sắc.

Hơn 300 trang viết, gồm 17 chương  là những kí ức  buồn vui, vinh quang của hơn 60 năm trải nghiệm. Bên cạnh đó, quyển tự truyện giúp người đọc sống lại những năm tháng lịch sử rất chân thật một thời hào hùng của cuộc chiến giải phóng dân tộc. Sách do Fisrt News Trí Việt và NXB Hội nhà văn thực hiện.