Ngỡ ngàng với vẻ xinh đẹp yêu đời của cô gái bị bệnh ung thư

(VOH) - “Ung thư không thể chấm dứt ước mơ trở thành công chúa của tôi”. Đó là khẳng định của cô gái tuổi 17 Andrea Sierra Salazar, đang sinh sống tại bang Texas, Mỹ.

Sau 2 lần hóa trị căn bệnh ung thư hạch, mái tóc mượt mà của cô đã rụng hết, nhưng vẻ xinh đẹp của cô không hề mất đi.

Andrea Sierra Salazar khi chưa bị ung thư.

Sau khi được mẹ chia sẻ câu chuyện của cô, nhà nhiếp ảnh Gerado Garmendia đã quyết định giúp cô toại nguyện tìm lại vẻ đẹp ngày xưa. Khi hình ảnh của cô gái “bẻ gãy sừng trâu” này đăng trên trang Twiter thì có đến 200.000 lượt like khuyến khích, ủng hộ cho dù cơ thể cô đang bị tàn phá bởi ung thư.  

Cô chia sẻ: “Trải qua căn bệnh này, tôi đã học được rất nhiều bài học, dạy cho tôi biết yêu thương, biết chia sẻ, biết chấp nhận bản thân mình cho dù cơ thể sau này có như thế nào đi nữa.

Mái tóc trên đầu không phải là để khẳng định bạn là ai, tất cả phụ nữ đều là công chúa và hôm nay tôi cảm thấy tươi vui xinh đẹp cả về thể chất lẫn tâm hồn”.

Những hình ảnh mới nhất của cô: