Sau 40 năm, cha và con gái "trùng phùng"

(VOH) - Hơn 40 năm qua, ông Al Annunziata 63 tuổi ở New jersey-Hoa Kỳ không hề biết rằng mình có một đứa con gái lớn lên ở bờ Tây đất nước.

Mọi chuyện thay đổi khi ông nhận được một tin nhắn trên Facebook vào tháng Tư đến từ cô Jyll Justamond.

Khi Jyll Justamond 10 tuổi, cô phát hiện những người mà cô tưởng là cha mẹ lại là ông bà ngoại !

"Mẹ ruột của tôi khi 18 tuổi đã bỏ tôi vì đủ thứ lý do. Bà ấy không đủ khả năng, không đủ tuổi để nuôi dạy tôi. Bà ấy nhờ ông, bà ngoại nuôi tôi. Tôi thì cứ tưởng đó là ba mẹ. Hóa ra người mà tôi nghĩ là chị gái mới thực sự là mẹ tôi”, Jyll nói và cô bắt đầu tìm kiếm người cha thực sự của mình.

Jyll và cha gặp lại sau 40 năm 

Jyll liên lạc với mẹ ruột, bà Linda, để bắt đầu tìm kiếm. Bà ấy nói đó có thể là anh chàng tên Al.  “Khi mẹ gặp ông ấy, ông ta làm tại một quầy bar có tên là Neary, chuyên bán vào ban đêm. Ông ấy là người Ý”. 

“Một cái tên và cái quán bar mà ba tôi từng làm,.  Đó là tất cả những gì tôi biết khi đi tìm".

Jyll đã tìm ra chủ nhân của quán Bar đó (quán đã đóng cửa từ lâu) và giải thích câu chuyện.

"Ông có biết một anh chàng tên Al đã làm việc cho ông vào khoảng năm 1976,1977".

"Cô muốn nói đến Al Annunziata ?",chủ quán bar nói. 

Jyll tìm thấy Al Annunziata trên Facebook và gửi cho ông tin tức về mẹ. 

Vào ngày 24/4, Al làm một xét nghiệm để xác định có phải là cha của Jyll. Xét nghiệm cho biết với một xác suất 99.9966 % rằng ông chính là cha của Jyll. 

"Tôi chưa bao giờ có một trải nghiệm hạnh phúc hơn trong cuộc đời mình", Jyll nói.

Mới đây, hai cha con gặp nhau lần đầu tiên và đã có kế hoạch cùng nhau đi nghỉ hè với nhau.

"Đây chỉ là sự khởi đầu, con gái xinh đẹp của ba. Ba sẽ không bao giờ để con ra khỏi cuộc đời ba nữa. " Ông Al Annunziata nói