Đang trên đường lái ô tô ăn trộm đi bán thì bị tóm

(VOH) - Nam thanh niên trộm xe ô tô trước khách sạn rồi chạy sang Campuchia để bán nhưng bị cảnh sát bắt giữ ngay cửa khẩu.

Sáng 6/9, Công an huyện Bình Chánh, TPHCM vừa di lý Lê Ngọc Hải (22 tuổi, ngụ quận 8) từ tỉnh Tây Ninh về Bình Chánh để phục vụ điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Chiếc xe ô tô trị giá hơn 200 triệu bị trộm trước một khách sạn ở huyện Bình Chánh. 

Trước đó, vào sáng ngày 4/9, người đàn ông là nhân viên lễ tân của khách sạn H.K. ở đường số 6 khu dân cư Trung Sơn (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM) ngủ dậy phát hiện chiếc xe ô tô hiệu Huyndai i10 mang biển số TPHCM trị giá khoảng 210 triệu đồng đậu trước khách sạn bị mất nên vội trình báo công an.

Nhận được thông tin, Công an huyện Bình Chánh nhanh chóng vào cuộc khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh camera an ninh ở các khu vực xung quanh để điều tra làm rõ vụ án. Qua hình ảnh, cảnh sát phát hiện vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, một nam thanh niên đã lẻn vào lấy trộm chiếc xe ô tô trên.

Qua hệ thống định vị, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe đang lưu thông qua địa bàn tỉnh Tây Ninh hướng về cửa khẩu Mộc Bài nên phối hợp cùng công an tỉnh Tây Ninh bố trí lực lượng đón lõng đối tượng.

Đến gần 7 giờ sáng cùng ngày, khi nam thanh niên vừa chạy xe đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài thì bị bắt giữ.

Tại cơ quan công an, tên trộm khai là Lê Ngọc Hải, trước đó từng làm nghề tài xế taxi nên khi thấy chiếc xe Huyndai i10 để trước khách sạn đã nảy sinh ý định ăn trộm.

Khi lẻn vào khách sạn, hắn thấy chìa khóa còn để trên xe ô tô nên lấy trộm đưa lên cửa khẩu tìm cách bán qua Campuchia nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị bắt.