Tin tức pháp luật ngày 9/7/2020: Vì món nợ 3,2 tỉ, anh trai truy sát nhà em gái, lãnh án chung thân

(VOH) – Được nói lời sau cùng, bị cáo Bùi Xuân Hồng cho hay “tôi có nguyện vọng được chết, được nhận mức án cao nhất, thời gian vừa qua tôi sống quá khổ, quá nhục nhã rồi”…

Vì món nợ 3,2 tỉ, anh trai truy sát cả nhà em gái, lãnh án chung thân 

Ngày 8/7, TAND tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt ông Bùi Xuân Hồng (63 tuổi, ở TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) tù chung thân về tội Giết người, 12 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, hình phạt chung là tù chung thân – Báo TTO thông tin. 

Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân gần 500 triệu đồng.

Được nói lời sau cùng tại tòa, bị cáo Bùi Xuân Hồng cho hay "tôi có nguyện vọng được chết, được nhận mức án cao nhất". Hơn nữa, ông mong các thế hệ về sau của hai gia đình xoá bỏ thù hằn với nhau.

"Thời gian vừa qua tôi sống quá khổ, quá nhục nhã rồi. Trong trại tạm giam, rất nhiều lần tôi nghĩ đến cái chết. Nếu không có sự động viên của các cán bộ trong trại giam, tôi đã tự sát rồi", bị cáo Hồng nói.

Tin tức pháp luật ngày 9/7/2020: Vì món nợ 3,2 tỉ, anh trai truy sát nhà em gái, lãnh án chung thân

Ông Bùi Xuân Hồng tại phiên tòa xét xử - Ảnh: TTO

Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2015 đến 2017, ông Hồng cho em gái Bùi Thị Hà và Nguyễn Thành Vương (con rể bà Hà) vay nhiều lần với tổng số tiền 3,2 tỉ đồng. Sau nhiều lần đòi nợ bất thành, chiều ngày 14/9/2019, ông mang một con dao bầu và một khẩu súng quân dụng đi sang nhà em gái ở phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên. Ông đã dự định nếu không đòi được tiền sẽ giết chết anh Vương sau đó tự tử.

Đòi tiền bất thành, ông Hồng vung dao chém Vương nhiều nhát khiến nạn nhân bị thương nặng. Khi mọi người vào can ngăn, nghi phạm chém tiếp hai vợ chồng bà Hà khiến cả hai tử vong tại chỗ.

Tại toà hôm nay, ông Hồng khai đòi nợ nhiều lần không được và thấy đây chỉ là hợp đồng dân sự nên tự mình giải quyết. Ông từng có ý định giết anh Vương cách đây một năm song dừng lại. Ông sau đó viết cuốn nhật ký dài 48 trang với nội dung về số tiền tích góp cả đời mà đi đòi không được.

Triệt phá ‘sòng bạc online’ ở quận 9

Ngày 9/7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM vừa phát hiện, bắt quả tang hàng chục người tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng nhiều hình cờ bạc trực tuyến online tại một căn nhà ở quận 9. 

Theo thông tin ban đầu, cơ quan chức năng nghi vấn một tụ điểm tố chức "sòng bạc online" cho hàng chục người tham gia sát phạt tại một căn nhà trên đường Trần Thị Điệu, khu phố 3, phường Phước Long B, quận 9, TPHCM. 

Tin tức pháp luật ngày 9/7/2020: Vì món nợ 3,2 tỉ, anh trai truy sát nhà em gái, lãnh án chung thân

Cá cược đá gà online - Ảnh: TTO

Ngày 7/7, lực lượng công an ập vào kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang hàng chục người đang đánh bạc ăn tiền dưới hình thức chơi đá gà, tài-xỉu, long-hổ trên mạng tại địa điểm trên. 

Đồng thời thu giữ tang vật gồm: hơn 100 triệu đồng trên chiếu bạc, nhiều máy tính bàn, máy tính xách tay, màn hình tivi, 40 điện thoại di động, nhiều xe máy... 

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ và xử lý các nghi phạm theo quy định pháp luật.

Khởi tố bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại CDC Hà Nội - Liên quan đến vụ án xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố 2 bị can.

Xử phạt một người dùng mạng xã hội 15 triệu đồng vì vi phạm Nghị định số 15 - Công an Quận 7 xử phạt hành chính 15.000.000 đồng đối với Đinh Anh Tuấn về hành vi vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội.