Một phóng viên bị bắn chết tại Mexico

(VOH) – Nữ phóng viên đã bị giết hại tại miền đông nam Mexico trong ngày 11/6.

Nạn nhân là Norma Sarabia, từng là thông tín viên của tờ báo Tabasco Today trong 15 năm và hiện tại cộng tác với các hãng truyền thông địa phương.

Cô bị hai người đàn ông mang súng chạy mô tô tấn công và bắn nhiều phát vào người ngay bên ngoài nhà của cô ở bang Tabasco, tờ báo của bang đưa tin.

Mexico đang là quốc gia nguy hiểm đối với cánh phóng viên. Ảnh: AFP

Tổng biên tập tờ Tabasco Today đã viết lời chia buồn đến nạn nhân và gia đình trên Twitter.

Sarabia là phóng viên thứ sáu bị giết trong năm 2019 tại Mexico.

Mexico đang trở thành một trong số các quốc gia nguy hiểm nhất trên thế giới đối với cánh phóng viên: đã có hơn 100 trường hợp bị giết hại từ năm 2000 trong lúc quốc gia này đang đối mặt với tình trạng bạo lực kèm với buôn lậu ma túy và tham nhũng chính trị. Phần lớn các thủ phạm trong các vụ giết người này cho đến nay vẫn chưa bị trừng phạt.

Mexico đang xếp sau Afghanistan và Syria về độ nguy hiểm với phóng viên.

Tháng 5/2019, phóng viên viết mảng điều tra Francisco Romero, người được ghi danh vào chương trình bảo vệ của chính phủ Mexico dành cho các nhà báo và nhà hoạt động nhân quyền, đã bị giết hại tại một thị trấn nghỉ dưỡng của Mexico bên bờ biển Caribbean sau khi nhận được nhiều lời đe dọa.