Biểu tình ở Jerusalem phản đối tình trạng bạo lực cảnh sát

(VOH) – Hàng chục người đã biểu tình phản đối bạo lực cảnh sát tại Jerusalem trong ngày 9/6 sau khi một người đàn ông Palestine bị cảnh sát bắn chết hồi tháng trước.

Cảnh sát cho biết đã bắt giữ sáu người biểu tình vì đã chặn đèn tín hiệu đường sắt của thành phố trong lúc tuần hành.

Người đàn ông Palestine thiệt mạng là Eyad Hallaq, 32 tuổi, có biểu hiện tự kỷ nặng, bị cảnh sát Israel bắn chết tại Jerusalem ngày 30/5.

Những người biểu tình hô to rằng các cảnh sát bạo lực cần phải bị bỏ tù, và giơ cao hình của Hallaq.

Cái chết của Eyad Hallaq được so sánh với cái chết của George Floyd ở Mỹ. Ảnh: AFP

Các cuộc biểu tình tương tự đã diễn ra tại Haifa và Jaffa, lần gần đây nhất trong một loạt các cuộc biểu tình chống lại bạo lực cảnh sát ở Israel sau cái chết của Hallaq. Vụ nổ súng đã đưa ra những so sánh với cái chết của George Floyd ở Mỹ.

Phát biểu trong ngày 9/6 khi chủ trì một ủy ban phục vụ giải quyết các vụ việc cảnh sát đối xử với cá nhân có nhu cầu đặc biệt, Tổng thống Israel Reuven Rivlin cho biết chính phủ “cần làm mọi thứ để các vụ việc kinh khủng như vậy không tái diễn”.

Hallaq bị lực lượng cảnh sát biên giới Israel truy đuổi vào một ngóc ngách ở thành phố cổ Jerusalem và bị bắn trọng thương khi anh ta nằm bên cạnh thùng rác sau khi bị nhầm là một kẻ tấn công.

Vào Chủ nhật, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gọi vụ bắn chết Hallaq là một "thảm kịch".