“Chúng tôi đã tiếp nhận 180 người xác chết chỉ trong vòng có 4 ngày. Con số này cao gấp 2 lần so với những những ngày nóng thông thường. Những nạn nhân chết do đợt nắng nóng khủng khiếp”, ông Faisal Edhi, giám đốc An sinh xã hội Pakistan cho hay.
Người dân Pakistan đổ về các dòng sông do trời nắng nóng trên 42 độ C.
Đợt nắng nóng này xảy ra cùng lúc với tháng chay Ramadan – thời điểm hàng triệu người dân Pakistan thực hiện nghi lễ không ăn uống từ lúc mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn.
Cơ quan dự báo khí tượng Pakistan đưa ra cảnh báo, khoảng 2-3 ngày tới thời tiết tại thành phố Karachi có thể sẽ tăng lên đến 44 độ C.