Mưa lũ lụt lịch sử ở Nhật Bản: 176 người chết, 50 người mất tích
Đây trở thành đợt thiên tai kinh hoàng nhất kể từ sau thảm họa kép động đất, sóng thần năm 2011.
Cụ ông Masaichi Kawamoto, 72 tuổi, nhìn ngôi nhà tan hoang sau lũ của ông tại Kurashiki, tỉnh Okayama - Ảnh: REUTERS
Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga tuyên bố con số trên hôm 11/7. Tính đến trưa thứ Ba, hơn 50 người vẫn chưa rõ tung tích.
Khoảng 75.000 nhân lực cứu hộ đã được điều động trong các chiến dịch tìm kiếm, cứu hộ tại khu vực xảy ra thiên tai.
Ông Suga cảnh báo các đợt mưa giông và lở đất sẽ còn tiếp tục trong những giờ tới và theo đó tình hình vẫn còn nguy hiểm.
Chiếc xe hơi bị lật nghiêng trong nước lũ ở Kurashiki, tỉnh Okayama - Ảnh: REUTERS
Theo tờ Japan Times, "gần 1.000 nhân viên cứu hộ tiếp tục tìm kiếm nạn nhân bị mắc kẹt trong các ngôi nhà của họ khi nước lũ tràn về thành phố Kurashiki, tỉnh Okayama”.
Hơn 20 người thiệt mạng trong thành phố này sau khi con sông chính vỡ đê, nhấn chìm 4.600 ngôi nhà dưới làn nước lũ.
Hàng chục ngàn nhân viên cứu hộ và giảm nhẹ thiên tai đào bới trong các đống đổ nát khi cuộc tìm kiếm các nạn nhân bước sang ngày thứ năm.
Trong sáng qua (11-7), thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã tới tỉnh Okayama để thị sát tình hình thực tiễn về những tổn thất tại một trong những khu vực chịu ảnh hưởng thiên tai nặng nề nhất. Ông cũng đã tới thăm một trung tâm sơ tán dân trong thiên tai.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thăm người dân tạm trú tại một điểm sơ tán lụt ở tỉnh Okayama hôm 11/7 - Ảnh: AFP/Getty Images
Ông Abe đã hủy chuyến công tác tới châu Âu và Trung Đông để tập trung cho các nỗ lực giảm nhẹ thiệt hại thiên tai trong nước.
Hiện tại hơn 8 triệu người dân Nhật vẫn đang phải di tản theo yêu cầu của chính quyền. Không ít người trong đó đã phải sống nhiều ngày tại các khu ở tạm. Hàng ngàn ngôi nhà mất điện và khoảng 270.000 hộ không có nước sinh hoạt.