Syria: Người dân thị trấn Madaya khóc khi nhận được bột mì

(VOH) - Lô hàng viện trợ thứ hai của các tổ chức quốc tế đã đến thị trấn Madaya (Syria) gần biên giới với Lebanon, và các làng Kefraya và al-Foua tại tỉnh Idlib ở phía tây bắc vào ngày thứ năm (14/1).

Ông Dominik Stillhart, Giám đốc Hội Chữ thập đỏ cho biết: "Khi viện trợ vào Madaya, người dân rất hạnh phúc, thậm chí họ khóc khi nhận bột mì".

Xe tải viện trợ đến Madaya ngày 14/1 (Ảnh: Reuters)

Tổng cộng có 45 xe tải chở thực phẩm và vật tư y tế đã được giao cho Madaya, 18 xe đến al-Foua và Kefraya.

Quan chức cứu trợ hy vọng mang đến nhiều nguồn cung cấp hàng hóa, nhiên liệu thiết yếu trong ngày chủ nhật (17/1).

Các tổ chức quốc tế ghi nhận 27 trường hợp tử vong tại Madaya và ít nhất 13 người chết tại al-Foua và Kefraya do suy dinh dưỡng và thiếu vật tư y tế.

Liên Hợp Quốc cho biết, tại Syria hiện có khoảng 15 vị trí bao vây và 450.000 người vẫn đang bị mắc kẹt.

Một chiến sĩ cho biết, chính phủ Syria cho phép họ rời khỏi thị trấn bị bao vây trong thời gian đoàn viện trợ vào Madaya ngày 14/1 (Ảnh: Reuters)

Một quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc về nhân quyền cho biết sử dụng nạn đói như một vũ khí là tội ác chiến tranh.

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon thì nói với các phóng viên, các bên tham chiến Syria, đặc biệt là các chính phủ, đã phạm phải "những hành động tàn bạo" và "vô lương tâm" chống lại dân thường.