Thảm án hàng trăm người lây nhiễm HIV: chồng siết cổ vợ đến chết

(VOH) - Một người đàn ông Pakistan đã siết cổ vợ đến chết, sau khi nghi ngờ vợ quan hệ bất chính với người đàn ông khác nhiễm HIV rồi lây sang ông ta.

Thảm án xảy ra tại một ngôi làng mà có đến hàng trăm người dân cùng mắc HIV. Đau lòng hơn nữa, một nửa số đó là trẻ em dưới 5 tuổi. Dân Wasayo, thành phố Ratodero, Pakistan, nháo nhào cùng đi xét nghiệm để xem mình có mắc HIV không. Kết quả là gần 700 người có trong mình virut này.

Người chồng siết cổ vợ

Người chồng siết cổ vợ

“Người vợ bị ông chồng giết và treo cổ lên một cái cây sau nhà, thời điểm đó không ai hay biết để ứng cứu kịp thời. Cô vợ 32 tuổi đáng thương bị lây nhiễm căn bệnh thế kỷ từ một vị bác sĩ dùng kim tiêm chung cho nhiều người trong làng. Họ có đến 4 người con chung. Mẹ thì qua đời, cha thì ngồi tù, số phận của các em thật là bi thảm”, tờ báo địa phương cho hay.

Vị bác sĩ bị nghi ngờ là dùng kim tiêm chung cho cả làng

Vị bác sĩ bị nghi ngờ là dùng kim tiêm chung cho cả làng

Còn vị bác sĩ thì cũng bị cơ quan chức năng bỏ tù vì tội giết người.