Áo vàng và áo trắng tổng sắp thêm lần nữa đổi chủ

(VOH) - Trưa 15/4, tay đua Lê Nguyệt Minh (đội Trẻ TP.HCM) đã giành chiến thắng ở chặng đua dài nhất giải xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM lần thứ 29, từ TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đi TP Pleiku (Gia Lai), lộ trình 182 km.

Chặng đua dài hơn 180 km nhưng các tay đua vẫn duy trì tốc độ cao suốt chặng

* Tay đua TPHCM Lê Nguyệt Minh lần đầu thắng chặng, áp sát áo xanh

Đây là chặng đua có lộ trình dài nhất từ đầu giải, hứa hẹn nhiều diễn biến hấp dẫn, bất ngờ.

Đúng như dự đoán, xuất phát chưa lâu, nhóm 16 tay đua trong đó có những tay đua mạnh như Mai Nguyễn Hưng (đội Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM), Trịnh Đức Tâm (đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang), Nguyễn Minh Việt (đội BTV Đại Nam Bình Dương)… tách tốp thành công.

Những tay đua này làm “máy kéo” chủ lực đưa tốp đầu bỏ xa tốp đông phía sau có lúc lên tới gần 5 phút. Đáng chú ý, những tay đua đang nắm giữ các danh hiệu quan trọng gồm áo vàng Giang Thanh Tuấn (đội Quân đội), áo xanh Huỳnh Thanh Tùng (đội Quân khu 7), áo trắng Nguyễn Minh Luận (đội Premium Cycling Vĩnh Long) đều bị bỏ lại ở tốp 2. Nếu tốp đầu duy trì được khoảng cách an toàn so với tốp 2, những cuộc soán ngôi sẽ xảy ra.

Đoàn đua luôn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình trên các cung đường đi qua

Chính vì thế, không để gia tăng khoảng cách, các tay đua ở tốp sau, đặc biệt là Quân khu 7, Quân đội, Vĩnh Long đã tổ chức rượt đuổi tốp đầu nhằm giữ áo vàng cho Giang Thanh Tuấn và áo xanh cho Huỳnh Thanh Tùng.

Cuộc rượt đuổi giữa 2 tốp diễn ra hấp dẫn, đẩy tốc độ lên rất cao, chặng đua dài đến 182 km mà các tay đua vẫn đạt tốc độ trung bình hơn 40 km/giờ.

Tay đua Lê Nguyệt Minh (số 11, ngoài cùng bên phải) tung nước rút mạnh mẽ để giành chiến thắng chặng 7

Bị tốp sau rút ngắn khoảng cách đáng kể nhưng tốp đầu vẫn về đích thành công. Tại TP Pleiku, tay đua Lê Nguyệt Minh đã xuất sắc cán đích đầu tiên đoạt ngôi thắng chặng.

Thành tích này giúp Nguyệt Minh vươn lên hạng nhì trong cuộc chiến cho danh hiệu vua nước rút, kém 1 điểm so với áo xanh Huỳnh Thanh Tùng. Như vậy, ở 2 chặng đua liên tiếp, 2 anh em Lê Văn Duẩn và Lê Nguyệt Minh đã thay nhau giành chiến thắng để áp sát danh hiệu áo xanh.

Trong khi đó, áo vàng Giang Thanh Tuấn về hạng 45 kém hơn 3 phút so với tốp đầu nên để mất vào vàng vào tay cua-rơ 20 tuổi Nguyễn Văn Dương (đội Bike Life Đồng Nai). Tay đua này cũng đoạt luôn danh hiệu áo trắng từ tay Nguyễn Minh Luận.

Nội dung đồng đội cũng có sự thay đổi khi đội Quân khu 7 vươn lên dẫn đầu chiếm ngôi đầu của BTV Đại Nam Bình Dương, đẩy đội xe đạp Bình Dương xuống hạng nhì, còn Dược Domesco Đồng Tháp xếp hạng ba.

Ngày 16/4, đoàn đua thi đấu chặng đua thứ 8 vòng quanh Quảng trường Đại đoàn kết (Pleiku), cự ly 45 km.