Căng thẳng leo thang, Neymar tố ngược sự tráo trở của PSG

Cha ngôi sao người Brazil đáp trả CLB nước Pháp khi khẳng định con trai đã xin phép được tập trung muộn để tham gia chương trình cho tổ chức từ thiện của mình ở quê nhà.

Paris Saint-Germain mới đây đã gây xôn xao dư luận khi đăng đàn thông báo về sự vắng mặt không phép của Neymar trong ngày tập trung trở lại cùng CLB sau kỳ nghỉ hè kéo dài hơn một tháng qua, kèm theo một hình thức kỷ luật thích đáng dành cho ngôi sao bất trị người Brazil.

NeymarNeymar

Đây dường như được coi là động thái nổi loạn của Neymar để đòi ra đi cho bằng được sau quãng thời gian gây thất vọng trên đất Pháp, với bến đỗ “mới mà cũ” Barcelona đang dang tay chờ đợi trước mắt. Thương vụ tới giờ vẫn đang bế tắc bởi khúc mắc giá cả giữa đôi bên, nhất là khi PSG không chấp nhận chịu lỗ khoản tiền 222 triệu Euro đã chi cho chính Barca cách đây hai năm.

Tuy nhiên rất nhanh chóng, phía Neymar đã lên tiếng phản pháo PSG và tố ngược sự tráo trở của CLB chủ quản. Theo cha của tiền đạo 27 tuổi, PSG hoàn toàn biết rõ lý do vắng mặt là gì song dường như vẫn… giả vờ để kiếm cớ đì đọt và giáng án phạt nặng.

Neymar bố phát biểu: “Tất cả đều đã biết trước lý do vắng mặt của con trai tôi, thậm chí mọi thứ đã được lên kế hoạch từ một năm nay rồi. Đó là chương trình thường niên cho tổ chức từ thiện của nó và không ai có thể thay đổi kế hoạch này vào ngày 10/7 hàng năm.”

“Đại diện PSG thậm chí đã tham dự chương trình này vào năm ngoái. Chúng tôi khẳng định luôn có sự thông báo đàng hoàng cho CLB và được họ chấp thuận tạo điều kiện. Neymar sẽ hội quân trở lại ở Pháp vào ngày 15/7 như chúng tôi đã thông báo từ mấy tuần trước.”