Cầu thủ nữ CLB TP.HCM ẩu đả Than Khoáng Sản trên sân Thống Nhất

(VOH) - Sự việc này xảy ra sau trận bán kết 2 giải bóng đá nữ VĐQG 2018 giữa CLB TP.HCM 1 và Than Khoáng sản Việt Nam tối 12/10.

Ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu, cầu thủ hai bên đã lao vào nhau hỗn chiến, với sự giúp sức từ các đồng nghiệp và cả khán giả từ trên khán đài lao xuống.

Nguồn cơn sự việc được cho là bắt nguồn tình huống vào bóng nguy hiểm của cầu thủ Than Khoáng Sản dành cho đồng nghiệp ở phút bù giờ thứ 4.

Tiếp đó, cầu thủ chủ nhà đã chạy theo đánh nguội từ phía sau để trả đũa. Cũng liền sau đó, trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu, và hỗn loạn bắt đầu.

Một khán giả trên sân tường thuật với Zing.vn: ‘Tôi chưa từng thấy cảnh tượng nào dã man như vậy. Nặng nhất có lẽ là thủ môn dự bị của đội Than Khoáng Sản khi bị 5-6 người cùng đạp giày vào mặt’.

Video ẩu đã giữa TP.HCM 1 vs Than Khoáng Sản Việt Nam.

Trước đó, cầu thủ nữ CLB TP.HCM 1 cũng gọi đồng nghiệp từ CLB TP.HCM 2 từ khán đài xuống sân ‘hỗ trợ’. Mãi một lúc sau, ban huấn luyện hai đội và lực lượng tổ chức trận đấu mới hạ hoả thành công những cái đầu nóng, qua đó giúp trận đấu được khép lại yên ổn.

Chung cuộc, CLB TP.HCM 1 giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Than Khoáng Sản và giành quyền vào chơi trận chung kết gặp Phong Phú Hà Nam (vượt qua Hà Nội 3-0 trong loạt sút luân lưu) vào 16 giờ 00 chiều 15/10.

Trả lời phỏng vấn, HLV Kim Chi nói: “Tôi sốc và rất buồn vì các học trò của tôi cũng tham gia vụ ẩu đả này cùng các cầu thủ Than khoáng sản Việt Nam. Tôi thấy cả trận đấu đó, cầu thủ số 7 Nguyễn Thị Vạn đã bị kèm sát, không thể thi đấu được như mong muốn và dẫn đến ức chế.

Sự mất kiểm soát của cô ấy và những cầu thủ Than khoáng sản Việt Nam sau trận thua đã khiến họ có hành động như thế. Khi thấy các cầu thủ lao vào nhau, tôi và ban huấn luyện đã lao vào sân ngay để can ngăn nhưng bất lực vì lúc đó cầu thủ nào cũng nóng nảy, thiếu kiềm chế”.

“Trong bóng đá thì không biết trước điều gì, cũng khó tránh va chạm. Trận bán kết vừa rồi căng thẳng do tính chất quan trọng quyết định. Các cầu thủ trẻ hai bên còn nông nổi, bốc đồng nên dẫn tới va chạm”, HLV Kim Chi nói thêm.

“Lúc này thì tôi không bênh vực cho học trò của mình, đã đánh nhau là sai rồi dù tôi tin cầu thủ của đội mình không phải là nguyên nhân làm sự việc ra như vậy. Phía CLB chấp nhận mọi án phạt từ Ban kỷ luật, chúng tôi đang chờ đợi để tính toán xem thế nào.

Riêng về CLB cũng sẽ họp để kỷ luật thành viên cụ thể có hành vi quá khích vừa rồi. Hy vọng sự việc chỉ dừng sau hôm đó thôi, còn tương lai mong mọi người đừng đẩy nó đi xa quá. Trách nhiệm của tôi ở việc này cũng có”, HLV của TP.HCM 1 nói.

Về phần đại diện CLB Than khoáng sản Việt Nam, Trưởng đoàn Trịnh Minh Dũng cho biết: “Do tính chất quan trọng của trận đấu nên cũng có những pha bóng quyết liệt. Mấu chốt chính là việc khi gần hết giờ thì có một pha va chạm. Cầu thủ của Than khoáng sản Việt Nam phạm lỗi nhưng trọng tà không cắt còi mà cho TP.HCM 1 lợi thế nên hai cầu thủ đã có va chạm.

Sau khi trận đấu kết thúc thì có tranh luận về tình huống đó nhưng việc cầu thủ 2 đội cứ ập vào nhau, rồi những cầu thủ dự bị, thậm chí là khán giả lao xuống sân mới khiến cho mọi thứ hỗn loạn, mất kiểm soát và dẫn tới ẩu đả”.

“Tôi không quy trách nhiệm ai đúng, ai sai ở sự việc này. Đã đánh nhau trong sân là sai rồi. CLB đã tổ chức họp đội để nhìn nhận lại sự việc cũng như tìm hiểu trách nhiệm của những người liên quan. Các cầu thủ và Ban huấn luyện đã họp sáng nay rồi. Chúng tôi sẽ tìm hiểu các cầu thủ để xem ai là người tham gia vụ việc, ẩu đả với đối thủ để có phương án kỉ luật cụ thể”, ông Minh Dũng nói thêm.

Đội bóng chúng tôi xin gửi lời xin lỗi tới CĐV cả nước khi để xảy ra những hình ảnh không đẹp trên sân cũng như trên sóng truyền hình. Đó là những hành động có lỗi với khán giả bóng đá nước nhà.

Trách nhiệm của chúng tôi là gửi lời xin lỗi tới CĐV, và CLB sẽ giáo dục lại cầu thủ của mình để không xảy ra tình trạng như thế”, Trưởng đoàn Than khoáng sản Việt Nam nói.