Đội hình tệ nhất lượt về tứ kết Cup C1 Champions League 2017-2018

Cùng VOH Online điểm qua 11 cái tên thi đấu không tốt và góp mặt trong đội hình tệ nhất lượt về tứ kết Cup C1 Champions League 2017-2018 do GOAL bình chọn.

Keylor Navas (CLB: Real Madrid)

Doi-hinh-te-nhat-luot-ve-tu-ket-Cup-C1-Champions-League-2018

Thủ môn người Costa Rica đã 3 lần phải vào lưới nhặt bóng. Trong đó, ở bàn thua thứ hai, anh đã bị pha đánh đầu ở góc hẹp của Mario Mandzukic hạ gục. Tệ hơn tất cả, phút 61 anh lại để “ói” bóng một cách rất ngớ ngẩn khiến Blaise Matuidi dễ dàng ghi bàn.

Jordi Alba (CLB: Barcelona)

Doi-hinh-te-nhat-luot-ve-tu-ket-Cup-C1-Champions-League-2018

Hậu vệ của Barca đã có một ngày làm việc không hiệu quả khi không thể chống đỡ được những đường lên bóng mà Roma triển khai từ phía bên cánh trái. Trong suốt 90 phút thi đấu, anh bị qua mặt 2 lần.

Gerard Pique (CLB: Barcelona)

Doi-hinh-te-nhat-luot-ve-tu-ket-Cup-C1-Champions-League-2018

Pique tỏ ra rất yếu đuối trước một Edin Dzeko quá mạnh mẽ trên hàng tấn công của Roma. Bàn thắng đầu tiên của đội chủ sân Olympico xuất phát từ một tình huống mà trung vệ người Tây Ban Nha đã phạm lỗi trong vòng cấm.

Jesus Vallejo (CLB:  Real Madrid)

Doi-hinh-te-nhat-luot-ve-tu-ket-Cup-C1-Champions-League-2018

Vallejo cho thấy sự non nớt của mình khi anh không thể theo kèm tiền đạo Mario Mandzukic bên phía Juventus. Hai bàn thắng mà cầu thủ người Croatia ghi được đều xuất phát từ những pha chớp thời cơ và đánh đầu rất mạnh mẽ.

Nicolas Otamendi (CLB: Manchester City)

Doi-hinh-te-nhat-luot-ve-tu-ket-Cup-C1-Champions-League-2018

Rất nhiều người đang tự hỏi tại sao HLV Pep Guardiola lại giữ Otamendi trong đội hình ra sân khi cầu thủ này là mắt xích yếu nhất trong hệ thống của ông. Trung vệ này đã trực tiếp mắc lỗi khiến Roberto Firmino cướp được bóng và tung ra cú dứt điểm ấn định chiến thắng cho Liverpool.

Nelson Semedo (CLB: Barcelona)

Doi-hinh-te-nhat-luot-ve-tu-ket-Cup-C1-Champions-League-2018

Cũng như Jordi Alba bên phía đối diện, Nelson Semedo đã không thể hóa giải những đường lên bóng của AS Roma. Hậu vệ người Bồ Đào Nha chỉ có tỉ lệ chuyền bóng đạt 75% trong 85 phút thi đấu trên sân của mình.

Casemiro (CLB: Real Madrid)

Doi-hinh-te-nhat-luot-ve-tu-ket-Cup-C1-Champions-League-2018

Casemiro gần như tàng hình trong trận đấu khi anh liên tục mất hút ở tuyến giữa của Real Madrid. Trong suốt những phút có mặt trên sân, cầu thủ người Brazil chỉ tung ra được vỏn vẹn 20 đường chuyền chính xác.

Joaquin Correa (CLB: Sevilla)

Doi-hinh-te-nhat-luot-ve-tu-ket-Cup-C1-Champions-League-2018

Chẳng những không để lại dấu ấn nào, Correa còn bị các CĐV trên sân Allianz Arena la ó. Phút 90 của trận đấu, anh đã không giữ được cái đầu lạnh và phạm lỗi một cách nguy hiểm với Javi Martinez bên phía Bayern. Thẻ đỏ là thứ mà cầu thủ của Sevilla xứng đáng phải nhận trong tình huống đó.

Andres Iniesta (CLB: Barcelona)

Doi-hinh-te-nhat-luot-ve-tu-ket-Cup-C1-Champions-League-2018

Ánh mắt vô hồn trên khuôn mặt tiền vệ người TBN khi được thay ra ngoài sân là hình ảnh phản ánh cách mà cách các cầu thủ Barcelona đã thi đấu ở trận lượt về. Tuổi tác đã lấy của Iniesta quá nhiều sự khéo léo và dẻo dai bởi trong suốt thời gian có mặt trên sân, anh để mất bóng tới 4 lần.

Luis Suarez (CLB: Barcelona)

Doi-hinh-te-nhat-luot-ve-tu-ket-Cup-C1-Champions-League-2018

Suarez bây giờ không còn dáng dấp của một sát thủ từng khiến cả châu Âu phải e ngại. Đóng góp của anh trong trận đấu với Roma là quá ít với chỉ một cú sút đập người hậu vệ trong 90 phút.

Gareth Bale (CLB: Real Madrid)

Doi-hinh-te-nhat-luot-ve-tu-ket-Cup-C1-Champions-League-2018

Suốt 45 phút đầu tiên, Bale không thể để lại một điều gì quá đặc biệt. HLV Zinedine Zidane đã phải thay anh ra ngay trước khi hiệp hai bắt đầu.

Doi-hinh-te-nhat-luot-ve-tu-ket-Cup-C1-Champions-League-2018

Đội hình tệ nhất loạt trận lượt về tứ kết Cup C1 Champions League 2017-2018. Ảnh: GOOL