Đội hình tệ nhất vòng 37 Giải Ngoại hạng Anh 2017-2018

(VOH) – Bên cạnh đội hình tiêu biểu, vòng 37 Giải Ngoại hạng Anh (Premier League) đã chứng rất nhiều cầu thủ đã gây thất vọng và được xếp vào đội hình tệ nhất vòng này.

Cùng VOH Online điểm qua đội hình tệ nhất vòng 37 Ngoại hạng Anh do GOAL bình chọn.

Nick Pope (CLB: Burnley)

Doi-hinh-te-nhat-vong-37-Giai-ngoai-hang-Anh-2017-2018

Việc phải nhận đến 5 bàn thua là một điều quá đỗi khủng khiếp với bất kì thủ môn nào, và thủ thành của ĐT Anh - Nick Pope cũng không phải ngoại lệ. Anh chỉ cản phá thành công 3/8 cú dứt điểm của các cầu thủ Arsenal về phía cầu môn Burnley.

Stephen Ward (CLB: Burnley)

Doi-hinh-te-nhat-vong-37-Giai-ngoai-hang-Anh-2017-2018

Trong suốt 90 phút thi đấu trên sân, hậu vệ người Ireland đã không thể làm gì trước hàng công khủng khiếp của Arsenal. Thậm chí, anh còn không có lấy nổi một pha cản bóng nào.

Ryan Shawcross (CLB: Stoke City)

Doi-hinh-te-nhat-vong-37-Giai-ngoai-hang-Anh-2017-2018

Chắc chắn Shawcross sẽ là người buồn bã nhất tuần này. Pha xoạc bóng không dứt khoát của anh đã mở toang cánh cửa để Patrick Van Aanholt bên phía Crystal Palace đá bay Stoke City khỏi Premier League mùa sau.

Maya Yoshida (CLB: Southampton)

Doi-hinh-te-nhat-vong-37-Giai-ngoai-hang-Anh-2017-2018

Nếu Yoshida giữ được cái đầu lạnh, có lẽ Southampton đã giữ được đủ lực lượng để ra về với 3 điểm trọn vẹn trước Everton. Đáng tiếc, việc phải nhận thẻ vàng thứ 2 của cầu thủ người Nhật Bản vào phút 86 đã khiến cho đội bóng của anh gặp thêm muôn vàn khó khăn trong cuộc chiến trụ hạng.

Matteo Darmian (CLB:  Manchester United)

Doi-hinh-te-nhat-vong-37-Giai-ngoai-hang-Anh-2017-2018

Trong trận đấu với Brighton, hậu vệ người Italy chỉ có đúng một pha cản bóng thành công nhưng lại bị vượt qua đến hai lần.

Dele Alli (CLB: Tottenham)

Doi-hinh-te-nhat-vong-37-Giai-ngoai-hang-Anh-2017-2018

Tiền vệ người Anh không thể làm gì trước lối chơi vô cùng chắc chắn đến từ West Brom. Theo những thống kê sau trận, các cầu thủ Tottenham cầm bóng đến 74% và tung ra đến 18 cú sút nhưng vẫn phải ra về tay trắng.

Georginho Wijnaldum (CLB: Liverpool)

Doi-hinh-te-nhat-vong-37-Giai-ngoai-hang-Anh-2017-2018

Phải nhìn các Wijdnaldum thi đấu ở vị trí tiền vệ trụ, người ta mới nhận ra tầm quan trọng của Jordan Henderson như thế nào. Tiền vệ người Hà Lan không thể để lại bất cứ một dấu ấn chiến thuật nào trong trận đấu với Chelsea.

Jack Cork (CLB: Burnley)

Doi-hinh-te-nhat-vong-37-Giai-ngoai-hang-Anh-2017-2018

Trước một hàng tiền vệ quá mạnh mẽ của Arsenal, Cork đã không thể nào hóa giải được những đường lên bóng từ phía Pháo Thủ Anh liên tục để lộ ra những khoảng trống ở tuyến giữa để bộ ba Wilshere – Xhaka – Iwobi khai thác.

Marcus Rashford (CLB: Manchester United)

Doi-hinh-te-nhat-vong-37-Giai-ngoai-hang-Anh-2017-2018

Rashford là lí do mà HLV Jose Mourinho nổi cơn tam bành trong phòng thay đồ của MU. Nếu anh chịu chơi một cách đồng đội hơn, chắc chắn Quỷ Đỏ đã không phải chịu kết quả tệ hại trước Brighton.

Roberto Firmino (CLB: Liverpool)

Doi-hinh-te-nhat-vong-37-Giai-ngoai-hang-Anh-2017-2018

Có vẻ như ý đồ giữ sức mà HLV Jurgen Klopp áp dụng tới cách thi đấu của Liverpool đã khiến cho Firmino hơi chùn chân. Anh đánh mất sự năng nổ thường thấy trong các trận đấu vừa qua. Trước một Chelsea được tổ chức chặt chẽ, tiền đạo người Brazil chỉ tung ra được 1 cú sút và im hơi lặng tiếng suốt cả trận.

Mohamed Salah (CLB: Liverpool)

Doi-hinh-te-nhat-vong-37-Giai-ngoai-hang-Anh-2017-2018

Tiền đạo người Ai Cập đã gần như mất hút sau chiếc xe buýt 2 tầng mà các cầu thủ Chelsea dựng lên ở hàng phòng ngự. Không chỉ bế tắc trong khâu tấn công, anh còn phải nhận một chiếc thẻ vàng khi ăn vạ ngay trước mặt trọng tài.

Doi-hinh-te-nhat-vong-37-Giai-ngoai-hang-Anh-2017-2018

Đội hình tệ nhất vòng 37 Giải Ngoại hạng Anh 2017-2018. Ảnh: Goal.com