Đội hình tệ nhất vòng 7 V-League 2018

(VOH) – Dù nhận được những kỳ vọng lớn nhưng sự trồi sụt phong độ của nhiều trụ cột đã khiến các CLB của họ hầu hết đều không có được kết quả tốt nhất ở vòng 7 V-League (Giải vô địch Quốc gia) 2018.

Cùng VOH Online điểm qua đội hình tệ nhất vòng 7 V-League 2018 do GOAL bình chọn.

Phạm Văn Cường (CLB: Quảng Nam)

Doi-hinh-te-nhat-vong-7-V-League-2018

Thủ môn từng được gọi vào ĐTQG Việt Nam đã thủng lưới 3 bàn trong chuyến làm khách của B.Bình Dương, khiến nhà vô địch V-League 2017 nhận thất bại 1-3.

Nguyễn Thanh Hiền (CLB: Than Quảng Ninh)

Doi-hinh-te-nhat-vong-7-V-League-2018

Tấm thẻ đỏ của Thanh Hiền chút nữa đã khiến Than Quảng Ninh ôm hận trên sân của XSKT Cần Thơ. Rất may họ vẫn ra về với một điểm có được.

Thiago (CLB: Quảng Nam)

Doi-hinh-te-nhat-vong-7-V-League-2018

Pha đốt lưới nhà như một cú dứt điểm của tiền đạo khiến người hâm mộ Quảng Nam không thể tin nổi nó lại đến từ Thiago, trung vệ thép đã giúp CLB lên ngôi vô địch V-League 2017.

Quế Ngọc Hải (CLB: SLNA)

Doi-hinh-te-nhat-vong-7-V-League-2018

Trung vệ của SLNA đã có một trận đấu thiếu tập trung, để lỏng các chân sút của đội khách. Nếu Văn Thuận hay Henry Shackiel dứt điểm thành công, có lẽ SLNA còn phải thua đậm hơn.

Đặng Văn Robert (CLB: TP.HCM)

Doi-hinh-te-nhat-vong-7-V-League-2018

Được giao tấm băng đội trưởng nhưng Đặng Văn Robert đã bất lực trong việc tổ chức ngăn chặn những đợt tấn công của CLB Hà Nội, khiến đội nhà thua 1-4.

Hoàng Văn Bình (CLB: FLC Thanh Hóa)

Doi-hinh-te-nhat-vong-7-V-League-2018

Văn Bình đã có phong độ không tốt trong trận đấu FLC Thanh Hóa bị Sài Gòn FC cầm chân 1-1. Có thể ở trận tới, cầu thủ gốc xứ Nghệ sẽ không giữ được vị trí.

Đinh Thanh Trung (CLB: Quảng Nam)

Doi-hinh-te-nhat-vong-7-V-League-2018

Là một chân sút vừa ghi bàn hay lại kiến tạo tốt nhưng nhạc trưởng Thanh Trung đã buộc phải đứng nhìn Quảng Nam chịu trận 1-3 trước B.Bình Dương.

Nguyễn Hoàng Quốc Chí (CLB: Sanna Khánh Hòa)

Doi-hinh-te-nhat-vong-7-V-League-2018

Trước đối thủ là HAGL, Quốc Chí đã không thể hiện được sự nguy hiểm thường thấy của mình ở bên hành lang cánh.

Henry Shackiel (CLB: Nam Định)

Doi-hinh-te-nhat-vong-7-V-League-2018

Dù Nam Định đã có được chiến thắng đầu tiên ở V-League 2017 trước SLNA nhưng cá nhân tiền đạo Shackiel vẫn gây thất vọng với những tình huống hỏng ăn mười mươi.

Michel Olaha (CLB: SLNA)

Doi-hinh-te-nhat-vong-7-V-League-2018

Olaha đã có một trận đấu xông xáo trước Nam Định nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất là ghi bàn thì anh đã không làm được. Tiền đạo này đã có 2 tình huống dứt điểm dội khung thành.

Pape Omar (CLB: FLC Thanh Hóa)

Doi-hinh-te-nhat-vong-7-V-League-2018

Sự xuống phong độ của Omar là điều là người hâm mộ đang muốn đặt câu hỏi về người đội trưởng của họ. Những pha dứt điểm của Omar thiếu đi sự sắc bén, anh cũng vụng về khi làm tường cho đồng đội.

HLV trưởng Nguyễn Minh Phương (CLB: SHB Đà Nẵng)

Doi-hinh-te-nhat-vong-7-V-League-2018

Nhìn các cầu thủ Đà Nẵng thi đấu, có vẻ như HLV trưởng Minh Phương đã thất bại trong việc truyền lửa cho các học trò. Nếu tiếp tục để thua, cựu tiền vệ tài hoa của ĐT Việt Nam có lẽ sẽ khó giữ nổi chiếc ghế HLV của mình.

Doi-hinh-te-nhat-vong-7-V-League-2018

Đội hình tệ nhất vòng 7 V-League 2018. Ảnh: Goal.com