HLV U23 Syria chào thua hàng thủ Việt Nam

(VOH) - Hussein Afash cho biết đội bóng của ông đã cố gắng hết sức nhưng không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự của Việt Nam, trong trận quyết chiến chiều 17/1 ở lượt trận cuối bảng D.

Hussein Afash cho biết đội bóng của ông đã cố gắng hết sức nhưng không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự của Việt Nam, trong trận quyết chiến chiều 17/1 ở lượt trận cuối bảng D - VCK U23 châu Á 2018.

“Rất tiếc nhưng chúng tôi phải gửi lời chúc mừng Việt Nam”, HLV Hussein Afash chia sẻ sau trận hòa 0-0 ở lượt trận cuối cùng bảng D. “Hàng phòng ngự Việt Nam chơi quá tốt, đứng vững trước sức ép của chúng tôi để đạt được điều họ mong muốn”.

“Ở trận đấu cùng giờ, Hàn Quốc thắng Australia nên chúng tôi buộc phải nỗ lực cao hơn nữa. Tuy nhiên, chúng tôi đành chào thua trước một hàng thủ chơi kỷ luật, kiên cường. Đặc biệt là anh chàng thủ môn. Anh ta chơi quá chắc chắn, ra vào hợp lý suốt cả trận”, HLV Hussein Afash nói thêm.

HLV U23 Syria Hussein Afash chúc mừng U23 Việt Nam, nhất là hàng phòng ngự đã thi đấu cực kỳ chặt chẽ.

Thủ thành Tiến Dũng để thủng lưới hai bàn trong trận ra quân gặp Hàn Quốc. Tuy nhiên, anh giữ sạch lưới trong hai trận sau đó, khi gặp Australia và Syria, góp công lớn giúp đội nhà vượt qua vòng bảng.

Trong khi đó, Syria là đội bóng duy nhất của vòng chung kết U23 châu Á năm nay chưa tự ghi được bàn thắng. Bàn thắng duy nhất mà đội bóng này có được là nhờ pha phản lưới nhà của hậu vệ Australia, trong trận thua 1-3 ngày ra quân.

Trong khi đó, HLV Park Hang Seo tỏ ra xúc động hơn thường ngày: "Tôi cám ơn các cầu thủ, họ cho thấy là một tập thể, nỗ lực tối đa, chiến đấu hết mình, không biết mệt mỏi đến những phút cuối".

HLV người Hàn Quốc cho rằng: "Cũng giống với trận gặp Hàn hay Úc, chúng tôi muốn thắng nhưng hôm nay, thể lực các cầu thủ bị giảm xuống so với 2 trận trước. 15 đến 20 phút cuối, tôi đã nói cầu thủ cần tập trung tối đa, thực hiện một số sự thay đổi đúng lúc cho 1 số cầu thủ xuống sức rõ rệt".

HLV Park Hang Seo trả lời họp báo với sự xúc động lớn.

"Khi vào bảng đấu này, chúng tôi bị đánh giá yếu hơn và nhiều người nghĩ chúng tôi chỉ có thể xếp vị trí thứ 3, nhưng cuối cùng chúng tôi đã vượt qua vòng bảng. Trận tới gặp đội mạnh là Iraq, cho tới lúc này tôi đã có phương án đối phó với các đội mạnh.

Tôi chưa hẳn quan tâm đến đối thủ mạnh như thế nào, điều quan trọng là các cầu thủ của tôi sẽ hồi phục thể lực như thế nào, bởi bây giờ họ khá mệt mỏi sau 3 trận đấu với các đối thủ cực mạnh", HLV Park Hang Seo chia sẻ.

Nhà cầm quân người Hàn kết luận: "Không quan tâm Iraq chơi với sơ đồ như thế nào, chơi phong cách nào. Tất cả các trận đấu của chúng tôi đều đối đầu với đội mạnh, không thể tiết lộ chơi với lối chơi như thế nào khi gặp Iraq vào lúc này được".