Video Cup C1 đêm qua 18/9: ĐKVĐ Liverpool thua sốc Napoli ngày ra quân

(VOH) - Napoli và Liverpool đã cống hiến cho khán giả một trận đấu hấp dẫn, nhưng bàn thắng chỉ đến với đội chủ nhà, đương kim vô địch Liverpool thua sốc.
  • Link xem video lượt trận đầu tiên Cup C1 - Champion League 2019-2020: https://www.uefa.com/uefachampionsleague/video/highlights/videoid=2624155.html

Hành quân đến sân Napoli với khí thế cao ngút sau mạch trận toàn thắng ở Ngoại hạng Anh, Liverpool nhập cuộc tự tin đúng với tư thế của nhà vô địch Cup C1 - Champions Legue. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị của Hirving Lozano ngay đầu trận báo hiệu một ngày không hề dễ dàng với hàng thủ đội khách.

Trận đấu này Napoli đã chơi tốt ở cả 3 tuyến, đặc biệt là hàng phòng ngự với 2 cái tên sáng nhất là hậu vệ Kalidou Koulibaly và thủ môn Alex Meret, người từng được xem là một trong những truyền nhân của Gianluigi Buffon. Meret cũng là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Liverpool vẫn thi đấu lấn lướt như mọi khi và tạo ra được vô số cơ hội. Chỉ tính riêng trong hiệp 1, tam tấu Mohamed Salah, Sadio Mane và Roberto Firmino đều có cơ hội cho riêng mình nhưng không tận dụng được. Đáng tiếc nhất là Firmino khi anh đánh đầu chệch cột dọc trong gang tấc sau đường chuyền như đặt từ bên cánh trái của James Milner.

Mane thì có dịp đối mặt với thủ thành Meret sau một pha thoát xuống tốc độ nhưng cú sút góc hẹp của anh đã không chiến thắng được người 'gác đền' của đối phương.

Về phần Salah, dù có được một lần bẻ ngoặt từ cánh phải vào trong rồi tung ra cú dứt điểm nhưng nhìn chung trong 45 phút đầu tiên, anh hoàn toàn bị Kalidou Koulibaly phong tỏa.

Sang hiệp 2, sóng gió nổi lên dữ dội trước khung thành của Adrian. Đã không còn thế trận một chiều nữa, Napoli vùng lên mạnh mẽ. Dries Mertens sẽ phải trách cứ bản thân rất nhiều nếu Napoli không giành được chiến thắng khi dứt điểm không chiến thắng được Adrian ở khoảng cách chỉ tầm 5m.

Ở chiều ngược lại, Salah trong lần hiếm hoi chạy thoát khỏi Koulibaly đã được hưởng lợi từ sai lầm phá bóng của hậu vệ Napoli. Tiền đạo người Ai Cập có cơ hội dứt điểm từ bên cánh trái nhưng cú sút chìm của anh vẫn không chiến thắng được Meret.

Khi trận đấu dần trôi về những phút cuối, bước ngoặt mới xuất hiện và nó mang tên sai lầm. Phút 82, Andy Robertson có pha truy cản lóng ngóng và chỉ chờ có thế, Jose Callejon ngã xuống rất nhanh trước sự chứng kiến ở khoảng cách gần của trọng tài. Quả penalty được xác định cho Napoli.

Từ chấm 11m, Mertens bình tĩnh dứt điểm lạnh lùng và dù Adrian đã chạm được tay vào bóng, bàn thắng vẫn được ghi cho đội chủ nhà.

Sau bàn thua đau, Liverpool dồn toàn lực lên hòng tìm kiếm bàn gỡ nhưng hàng thủ Napoli lúc này đã trở thành một bức tường thành không thể xuyên phá.

Đến phút bù giờ thứ 2 của trận đấu, Van Dijk có pha chuyền về ngớ ngẩn tạo điều kiện cho Fernado Llorente dứt điểm cận thành ấn định tỷ số 2-0. Dù thắng oanh liệt ở ngày ra quân nhưng Napoli vẫn không thể đứng đầu ở bảng E bởi ở trận đấu còn lại, đội bóng đến từ Áo Red Bull Salzburg đã có chiến thắng Genk tỷ số "đánh tennis" 6-2.

Chấm điểm cụ thể:

Adrian 6,7; Alexander-Arnold 6,5; Matip 6,1; Van Dijk 6,2; Robertson 5,3; Fabinho 7,1; Milner 6,9; Henderson 7,2; Roberto Firmino 6,4; Mane 7,4; Salah 6; Shaqiri 5,9; Wijnaldum 5,9.

Kết quả Cup C1 ngày 17, 18/9/2019.

Video Cup C1 ngày 17/9: Inter Milan hòa thất vọng trước Slavia Prague: (VOH) - Được đánh giá cao hơn nhưng Inter Inter gây thất vọng trước đội 'lót đường'. Phải nhờ đến bàn thắng muộn màng của Barella trong thời gian đá bù giờ, họ mới tránh được thất bại.