Vương Thị Vân bật khóc khi để tuột HCV cử tạ ở SEA Games 30

Để tuột huy chương vàng SEA Games 30, Vương Thị Vân không thể giấu được những giọt nước mắt.

Trong lần cử đẩy cuối cùng, Vương Thị Vẫn thực hiện không thành công mức 125 kg, qua đó để tuột tấm huy chương vàng cử tạ nữ hạng cân 71 kg. Dù vậy, ĐT cử tạ Việt Nam vẫn đứng đầu bảng tổng sắp với 10 huy chương (4 vàng, 5 bạc, 1 đồng).

Trong ngày thi đấu cuối cùng của bộ môn cử tạ tại SEA Games 30, Vương Thị Vân bước vào thi đấu ở hạng cân 71 kg nữ.

Đối thủ chính trong cuộc đua giành huy chương vàng của Vương Thị Vân là Kristel Macrohon - VĐV cử tạ của Philippines.

Trong lượt cử đẩy cuối, Kristel Macrohon thực hiện thành công mức 122 kg, qua đó hơn Vương Thị Vân khoảng cách 2 kg.

Niềm vui của Kristel Macrohon khi thực hiện thành công lần cử đẩy mang tính chất quyết định.

Vương Thị Vân ở lần cử đẩy cuối đăng ký 125 kg nhưng không thực hiện thành công, qua đó để lỡ mất cơ hội giành huy chương vàng.

Vương Thị Vân giành tấm huy chương bạc thứ 5 cho ĐT cử tạ Việt Nam tại SEA Games 30.

Kristel Macrohon vỡ oà sung sướng khi giành tấm HCV thứ hai cho cử tạ Philippines.

Những giọt nước mắt hạnh phúc của VĐV Kristel Macrohon.

Kết thúc bộ môn cử tạ tại SEA Games 30, ĐT cử tạ Việt Nam giành 10 huy chương (4 vàng, 5 bạc, 1 đồng), đứng đầu bộ môn. ĐT cử tạ Indonesia đứng thứ hai cũng với 10 huy chương (4 vàng, 1 bạc, 5 đồng).

Rời khỏi bục nhận huy chương, Vương Thị Vân không giấu nổi những giọt nước mắt tiếc nuối.