Nhọc nhằn đời xiếc (kỳ 1)       

(VOH) - Để trở thành nghệ sĩ đã khó, trở thành một nghệ sĩ xiếc càng khó khăn hơn. Làm một nghệ sĩ xiếc phải hội tụ cả tài năng và sự khổ luyện, họ phải học tập vất vả và phải đi một hành trình rèn nghề khá gian nan mới có được vinh quang.

Thông thường mọi người chỉ thấy những ánh hào quang, thành công trên sân khấu. Ít ai biết, phía sau thành công là sự rèn luyện khổ cực, là mồ hôi, nước mắt, có khi là cả sinh mạng của người nghệ sĩ. Học nghề, rèn nghề khó khăn, nhưng thời gian để được đứng trên sân khấu thì khá ngắn ngủi, hiểm nguy rình rập… là điều mà nghệ sĩ nào cũng lường trước khi chọn nghề này.

Những góc khuất đầy khó khăn phía sau ánh đèn sân khấu mà nghệ sĩ xiếc phải đối mặt sẽ được chia sẻ của NSƯT Phi Vũ - Phó Giám đốc Nhà hát nghệ thuật Phương Nam; NSƯT Bích Liên -Phó trưởng đoàn xiếc Mặt Trời đỏ; Nghệ sĩ trẻ Nhã Hiếu, nghệ sĩ tài năng của đoàn xiếc Mặt Trời Đỏ.

Ngọc Thu

Bình luận

Đọc Báo