“Tiếng nói tri ân – sẽ không bao giờ là muộn!”

(VOH) - “Ngay từ sâu thẳm trong tâm, tôi coi đây là sự tri ân của thầy thuốc chúng tôi với người dân và gia đình chính sách vì trong thời chiến tranh, người thân các gia đình đã hy sinh xương máu cũng như của cải vật chất lo cho sự nghiệp cách mạng trong đó có y khoa, để có những người bác sĩ như chúng tôi ngày hôm nay… Sự trưởng thành đi lên của thế hệ như tôi ngày hôm nay cũng nhờ sự đùm bọc của dân và cả máu xương người ngã xuống…”, bác sĩ Trần Văn Khanh – Giám đốc Bệnh viện Quận 2, đã mở đầu cuộc trò chuyện với những lời tâm sự rất đỗi chân tình, sâu sắc.

VOH

Bình luận

Đọc Báo