Bom tấn Pacific Rim: Trỗi dậy có gì hấp dẫn hơn tập đầu?

(VOH) - Bom tấn đầu tiên của hãng Universal trong năm 2018 Pacific Rim: Trỗi dậy - Pacific Rim uprising đã chính thức được khai hỏa trên toàn cầu hứa hẹn gặt hái doanh thu khủng

Bộ phim hứa hẹn đem tới nhiều thay đổi so với tập đầu của Guillermo del Toro.

Diễn viên và ê-kíp chất lượng là điểm mạnh của Pacific Rim: Trỗi dậy

Bộ phim sở hữu dàn diễn viên chính đa sắc tộc với John Boyega (Star Wars: The force awakens, Star Wars: The last Jedi), Scott Eastwood (Fast & Furious 8) hay nữ diễn viên xứ Trung Cảnh Điềm (Kong: Skull Island), Pacific Rim: Trỗi dậy còn quy tụ ê-kíp sản xuất phim với những cái tên đắt giá nổi bật là Steven S. Deknight và nhà sản xuất Guillermo Del Toro - người vừa vinh dự nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Oscar 2018.

John Boyega được xem là một trong cái tên hứa hẹn tạo nên thành công của phim –nam diễn viên đam mê thể loại phim viễn tưởng.

Điều mới mẻ mà Pacific Rim: Uprising mang lại chính là nhóm nhân vật còn trẻ nhưng đã phải mang nặng trách nhiệm bảo vệ Trái đất. Hay nói cách khác, phim còn là một tác phẩm thuộc dòng trưởng thành (coming-of-age).

Trong phim, John Boyega vào vai Jake Pentecost - một chàng thanh niên chuyên đi gom phế liệu. Anh thực chất là con trai của người hùng quá cố Stacker Pentecost - nhân vật do Idris Elba thể hiện ở phần đầu. Trong một thế giới thiếu thốn cả lương thực lẫn nước sạch, chàng trai có cách sinh tồn của riêng mình. Jake Pentecost có thể đánh cắp nhiều tác phẩm nghệ thuật đáng giá, thậm chí cả tượng vàng Oscar, chỉ để đổi lại thức ăn. Nhưng mọi chuyện thay đổi khi anh gặp gỡ chuyên gia máy tính Amara (Cailee Spaeny), và hàng loạt sự kiện đưa Jake trở về Lực lượng Bảo vệ Thái Bình Dương (PPDC) - nơi cha mình từng phục vụ.

Bộ phim còn có một sức hút khác đến từ chính những gã khổng lồ của trận chiến: các siêu robot Jaeger.

Uprising không chỉ thay đổi dàn diễn viên, mà còn phải nghĩ ra nhiều thay đổi cho các người máy jaeger trong phim.

Gipsy Avenger – Vị thủ lĩnh huyền thoại

Là đại diện của Jaeger thế hệ VI, Gipsy Avenger là sự tái sinh của Gipsy Danger, Jaeger đã phát nổ dưới đáy biển Thái Bình Dương để đóng cánh cổng không gian, nơi dẫn lũ quái vật Kaiju đến Trái Đất. Gipsy Avenger đang được trang bị công nghệ tối tân nhất của cuộc chạy đua vũ trang năm 2035, đó chính là thiết bị trọng lực, có thể điều khiển các vật thể trong khả năng như xe cộ, tòa nhà… để biến chúng thành vũ khí nhắm vào kẻ thù. Bên cạnh đó, Gipsy Avenger còn được trang bị một cây kiếm kim loại siêu sát thương để tham gia các pha cận chiến.

Bracer Phoenix – Pháo đài vững chắc

Đây là Jaeger thế hệ VI duy nhất có tới ba người điều khiển. Với vóc dáng đồ sộ do được trang bị hệ thống hỏa lực bá đạo nhất, Bracer cần có 1 người chuyên trách điều khiển các vũ khí tối tân của mình. Với thiết kế đặc biệt khi cơ thể có thể xoay 360 độ, Bracer hoàn toàn có thể tấn công từ cả hai phía đằng trước và đằng sau, cùng với khả năng đẩy buồng lái của người điều khiển vũ khí xuống thấp ngay vị trí yếu điểm của kẻ thù để có thể khai hỏa một cách hiệu quả nhất.

Saber Athena – Chiến binh siêu tốc

Saber Athena có lẽ Jaeger nhanh nhất và thanh lịch nhất trong hạm đội. Chiến binh tinh nhuệ nhất của dàn Jaeger thế hệ mới có tốc độ siêu đỉnh và  được trang bị các vũ khí chuyên biệt phù hợp với tốc độ  này như dao găm, phi tiêu hay đặc biệt là cây kiếm sắc được tạo nên từ titan.

Scrapper – Chú lính chì tập sự

Không phải là một Jaeger công nghệ cao, Scrapper chính là thành quả của quá trình lao động miệt mài cùng bộ óc sáng tạo thiên tài của cô bé 15 tuổi Amara.Scrapper được tạo nên từ những mảnh ghép thu thập từ các bãi phế liệu và dựng nên trong một nhà kho tồi tàn ở Santa Monica. Scrapper có thể cuộn tròn thành một quả cầu sắt và di chuyển theo hình thức lăn với tốc độ cao, hoàn toàn phù hợp với mục đích phòng thủ, lẩn tránh kẻ thù.

Ngoài ra còn khá nhiều Jaeger mới như chiến binh Guardian Bravo sở hữu roi điện đầy tính sát thương của hạm đội PPDC, các Jaeger cách tân đến từ các tập đoàn khác như Jaeger không người lái của Shao Industries.